vincide

Rất Mong Bác Haithienha Cùng Các Cao Nhân Xem Giùm Lá Số Của Cháu Với ạ !

12 bài viết trong chủ đề này

Cháu biết đến diễn đàn Lý học Đông Phương là qua một người bạn giới thiệu ( cháu đang dùng nhờ tài khoản của cậu ý để viết bài vì không đăng ký được tài khoản mới ) Đã mấy đêm rồi cháu ngồi theo dõi những bài viết của các bác , các anh chị trong diễn đàn và cảm thấy thực sự rất thích thú . Mãi đến hôm nay cháu mới mạnh dạn post bài mong bác và các anh chị xem giùm cho lá số của cháu .

Cuộc sống của cháu vốn cũng không có gì đặc biệt . Cháu cũng không quan tâm nhiều đến chuyện giàu nghèo , công danh sự nghiệp chỉ mong sao được vừa với khả năng bản thân là tuyệt lắm rồi . Cháu chỉ thắc mắc 1 điều là bản thân cháu vốn sống tình cảm , thành thật và luôn hết mình vì người khác . Ấy vậy mà bao nhiêu lần cháu có tình cảm với người khác là bấy nhiêu lần cháu vướng vào buồn khổ . Cháu biết mình không có gì nổi trội ( Không giàu có , không cao to đẹp trai , không biết ăn ngon nói ngọt ) nhưng chẳng lẽ sự chân thành và nghiêm chỉnh nơi cháu không đáng được để mắt tới hay sao ;) (cho đến giờ sắp 26t cháu vẫn chưa bao giờ có bạn gái >.< )

Cháu mong bác và các anh chị xem giùm cho cháu về đường tình duyên bao giờ mới hết long đong .Đồng thời cháu cũng muốn hỏi về vận hạn và sức khoẻ của gia đình cháu trong thời gian sắp tới có vấn đề gì không ạ . Việc học hành của cháu năm nay sẽ ra sao ạ

Cháu xin đưa thêm 1 vài thông tin về bản thân:

Cháu là con trưởng

Người hơi thấp (1m62) và da hơi ngăm đen

Đường học khá lận đận vì cháu thi ĐH đến lần thứ 4 mới vào được trường mong muốn (Cái này là do lười nhác ạ :">)

Cháu có 1 lần suýt chết đuối khi đi tắm biển vào khoảng mùa thu năm 2002

Cháu xin cảm ơn bác và mọi người rất nhiều !!!

LÁ SỐ CỦA CHÁU ĐÂY Ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mặc dù cháu cũng tự ý thức được về con người mình nhưng cháu nghĩ là mình chưa hiểu hết về bản thân . Cháu xin phép được hỏi thêm 1 chút về bản thân là con người như thế nào ? Có những khuyết điểm gì cháu nên sửa chữa và thay đổi để sống tốt hơn ạ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mặc dù cháu cũng tự ý thức được về con người mình nhưng cháu nghĩ là mình chưa hiểu hết về bản thân . Cháu xin phép được hỏi thêm 1 chút về bản thân là con người như thế nào ? Có những khuyết điểm gì cháu nên sửa chữa và thay đổi để sống tốt hơn ạ ?

Tánh tình thẳng thắng bộc trực , hiếu thắng , can đãm ,thâm trầm biết suy sét ,hay đại ngôn , ngang bướng đôi khi liều lĩnh ,không thích can dự vào chuyện riêng tư của người khác / cái dỡ là làm điều gì sai hay thất bại ,vẫn biết lỗi về phần mình nhưng không bao giờ nhận sự sai lầm về mình ,tôn trọng cái tôi của mình mà không khi nào hạ mình nhìn nhận khuyết điễm trước người khác .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác . Đúng là cháu ngang bướng và ít khi chịu nhận lỗi về mình . Cháu cũng đã cố gắng sửa và cũng đã làm được mặc dù thừa nhận lỗi lầm là chuyện chẳng dễ chịu gì ;)

Cháu rất băn khoăn về những khả năng của bản thân . Có phải cháu là kẻ kiêu ngạo và đang tự lãng phí những gì mình có phải không bác :(

Cháu mong bác xem giùm cho cháu về đường tình duyên bao giờ mới hết long đong . Đồng thời cháu cũng muốn hỏi về vận hạn và sức khoẻ của gia đình cháu trong thời gian sắp tới có vấn đề gì không ạ . Việc học hành của cháu năm nay sẽ ra sao ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác . Đúng là cháu ngang bướng và ít khi chịu nhận lỗi về mình . Cháu cũng đã cố gắng sửa và cũng đã làm được mặc dù thừa nhận lỗi lầm là chuyện chẳng dễ chịu gì ;)

Cháu rất băn khoăn về những khả năng của bản thân . Có phải cháu là kẻ kiêu ngạo và đang tự lãng phí những gì mình có phải không bác :(

Cháu mong bác xem giùm cho cháu về đường tình duyên bao giờ mới hết long đong /năm nay sẽ có bạn gái ,tình cảm kéo dài không lâu ,đến năm 28t sẽ có bạn gái khác ,cuối cùng đến năm 30t mới cưới được vợ ... Đồng thời cháu cũng muốn hỏi về vận hạn và sức khoẻ của gia đình cháu trong thời gian sắp tới có vấn đề gì không ạ ./bình thường. Việc học hành của cháu năm nay sẽ ra sao ạ /việc học năm nay tốt .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa bác haithienha, thoạt nhìn lá số của bạn này thì cháu thấy rất tốt,mệnh thân tử sát ở tỵ không kiếp đắc địa như vua có kiếm báu sắc bén, lại có hóa khoa thiên quý. Nhưng đối cung mệnh lại có thiên phủ+tuần. Tử vi ngộ tuần lại tại hỏa cung (thì có đúng tuần lâm mộc-hỏa vị hay không?) hay là như vua bị mất quyền hành, và trong trường hợp này có còn tốt hay là phản cách ah? cung quan của bạn này lại khá xấu, với lá số này thì cháu cũng thấy có phần không giống lắm với tính cách của bạn này ạ, vì người có Thất sát không kiếp tại mệnh thì theo cháu biết là ham quyền lực lắm ạ, bạn này lại nói là không ham giàu, công danh sự nghiệp mà 26t thì hơi không giống... nhất là cung tài lại có Tham Vũ tại sửu. Nếu lá số này đúng giờ sanh, theo cháu năm Mão đại tiểu hạn trùng phùng, bạn này chắc gặp tai nạn gì lớn lắm hay là phải dính vào vòng lao lý.

Xin hỏi đương số 1 chút, bạn có phải người mắt kém, hay có bệnh nhức đầu hay bệnh về khí huyết, sức khỏe của mẹ có tốt hay có sống gần mẹ ko? Trong cha mẹ chắc cũng có duyên chắp nối?

Mong được bác chỉ dạy thêm cho, cháu xin cảm ơn nhiều ah....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tánh tình thẳng thắng bộc trực , hiếu thắng , can đãm ,thâm trầm biết suy sét ,hay đại ngôn , ngang bướng đôi khi liều lĩnh ,không thích can dự vào chuyện riêng tư của người khác / cái dỡ là làm điều gì sai hay thất bại ,vẫn biết lỗi về phần mình nhưng không bao giờ nhận sự sai lầm về mình ,tôn trọng cái tôi của mình mà không khi nào hạ mình nhìn nhận khuyết điễm trước người khác .

:( Bác ơi sao Bác biết được anh này không thích can dự vào chuyện riêng tư của người khác và làm điều gì sai hay thất bại, vẫn biết lỗi về phần mình nhưng không bao giờ nhận sự sai lầm về mình, tôn trọng cái tôi của mình mà không khi nào hạ mình nhìn nhận khuyết điễm trước người khác.

Bác chỉ giúp cháu với ah. Cháu cảm ơn Bác nhiều. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa bác haithienha, thoạt nhìn lá số của bạn này thì cháu thấy rất tốt,mệnh thân tử sát ở tỵ không kiếp đắc địa như vua có kiếm báu sắc bén, lại có hóa khoa thiên quý. Nhưng đối cung mệnh lại có thiên phủ+tuần. Tử vi ngộ tuần lại tại hỏa cung (thì có đúng tuần lâm mộc-hỏa vị hay không?) hay là như vua bị mất quyền hành, và trong trường hợp này có còn tốt hay là phản cách ah? cung quan của bạn này lại khá xấu, với lá số này thì cháu cũng thấy có phần không giống lắm với tính cách của bạn này ạ, vì người có Thất sát không kiếp tại mệnh thì theo cháu biết là ham quyền lực lắm ạ, bạn này lại nói là không ham giàu, công danh sự nghiệp mà 26t thì hơi không giống... nhất là cung tài lại có Tham Vũ tại sửu. Nếu lá số này đúng giờ sanh, theo cháu năm Mão đại tiểu hạn trùng phùng, bạn này chắc gặp tai nạn gì lớn lắm hay là phải dính vào vòng lao lý.

Xin hỏi đương số 1 chút, bạn có phải người mắt kém, hay có bệnh nhức đầu hay bệnh về khí huyết, sức khỏe của mẹ có tốt hay có sống gần mẹ ko? Trong cha mẹ chắc cũng có duyên chắp nối?

Mong được bác chỉ dạy thêm cho, cháu xin cảm ơn nhiều ah....

Sai rồi vì tuần đóng tại Hợi -không thể suy diễn đem qua cung đối được .../ người nầy ảnh hưởng mạnh bởi sao không kiếp đắc địa tại mệnh ,theo sách vỡ vẫn có nói tử vi rất sợ tam không ,và không- kiếp đắc địa tử vi lại càng sợ hơn nữa ,cho nên uy lực của tử Sát tại đây hầu như bị hạn chế bởi không -kiếp ,giống như vua bị loạn thần đứng sau lưng điều khiển hay là vua bù nhìn chẳng có quyền lực vì bị tặc thần chuyên chế .
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Quốc Tuấn : ;) Mắt mình có thể nói là rất tốt . Sức khoẻ của bản thân cho đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì . Sức khoẻ của mẹ mình thì hơi yếu nhưng nhờ tập Yoga nên giờ cũng khá hơn nhiều . Mình đi học xa nhà đã 5-6 năm rồi . Cha mẹ mình lập gia đình không hề có sự chắp nối mặc dù 2 người cũng không hợp nhau lắm . Bản thân tớ thì cũng không ham quyền lực , không tham giàu có . Từ ngày còn bé đi học đã không bao giờ tranh đua với ai . Chỉ có bản thân mình yêu thích điều gì thì bao giờ cũng tận tâm làm cho được . Nói đến giàu sang phú quí , công danh bổng lộc thì ai cũng thích và mình cũng không ngoại lệ . Nhưng chỉ là thích thôi chứ không ham . Mình mong có 1 cuộc sống hạnh phúc và tâm luôn được thanh thản là tuyệt lắm rồi :(

Cháu cảm ơn bác haithienha vì đã bớt chút thời gian xem giúp cháu . Đã lâu nay cháu vẫn sống trong những băn khoăn về chuyện tình cảm . Nghe lời bác cháu thấy được giải toả nhiều lắm ạ . Cháu chúc bác cùng người thân luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah !!! Bác Haithienha cho cháu hỏi 1 câu chót là : Vợ cháu sau này là người như thế nào ? Cuộc sống gia đình sau này có hạnh phúc không ạ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah !!! Bác Haithienha cho cháu hỏi 1 câu chót là : Vợ cháu sau này là người như thế nào ? Cuộc sống gia đình sau này có hạnh phúc không ạ ?

Vợ dáng người thấp nhưng nở nang ,,nước da hơi trắng, đầu mặt nhở hơi tròn tánh tình ham vui thich săn ngon mặt đẹp ,nhưng thiếu suy nghĩ xa cho tương lai ,kém thông minh / cưới xin khó khăn hay lúc lập gia đình có gì trỡ ngại ,nếu lúc cưới hoie cần phải chạy tang thì mới bền duyên ,nhưng gia đạo bất hòa vợ chông xung khắc với nhau ,nếu không khéo nhường nhị có thể đi đến đổ vỡ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

;) Thảo nào có người bảo cuộc đời cháu như hình giọt nước mắt . Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay