VIETHA

Hà Nội Có Thể Xây đường Hầm Vượt Sông Hồng ?

2 bài viết trong chủ đề này

Hà Nội có thể xây đường hầm vượt sông Hồng

Posted Image<H1 class=DetailSapo>Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km. Hiện Hà Nội có 5 cây cầu bắc qua sông Hồng là cầu Thăng Long, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.</H1>
Chiều 8/4 Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo cho biết, Hà Nội có thể xây dựng đường hầm vượt sông Hồng ở vị trí giữa cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy để giải quyết nhu cầu giao thông đường bộ.

Diễn ra trong 2 ngày, kỳ họp Đảng bộ Hà Nội dành phần lớn thời gian để bàn về đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Chiều 8/4 trước hàng loạt băn khoăn của lãnh đạo quận, huyện, ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định, không gian kiến trúc thủ đô trong tương lai hiện đại song phải mang bản sắc Việt Nam và văn hóa phương Đông. Khu vực lõi của đô thị trung tâm hiện nay chỉ có thể bảo tồn, cải tạo.

Phố cổ với những công trình kết hợp khéo léo phong cách kiến trúc châu Âu và phương Đông sẽ tiếp tục được bảo tồn. Cầu Long Biên với giá trị lịch sử, kiến trúc được giữ lại làm biểu tượng của Hà Nội. Chức năng đường sắt hiện tại sẽ được chuyển qua một cây cầu khác cách Long Biên 200-300 m về phía thượng lưu. Theo ông Thảo, Hà Nội có thể xây dựng một đường hầm vượt sông Hồng nằm ở vị trị giữa cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy để giải quyết giao thông đường bộ...

Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km. Hiện Hà Nội có 5 cây cầu bắc qua sông Hồng là cầu Thăng Long, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Đối với vị trí trung tâm hành chính quốc gia, Chủ tịch Hà Nội khẳng định sẽ làm đúng theo chỉ đạo của Chính phủ. Tới 2030 trung tâm đầu não này sẽ đặt tại Ba Vì và được kết nối với đô thị trung tâm bởi trục Thăng Long. Trước 2 phương án làm trục Thăng Long "thẳng tắp" hay "cong" để tránh các dự án hay khu dân cư, ông Thảo cho biết, trục không gian kiến trúc "sẽ nghiên cứu thêm nhưng dứt khoát đường thì phải thẳng".

Riêng với các đô thị vệ tinh, người đứng đầu thành phố không tán thành với liên danh tư vấn PPJ khi đưa ra mô hình phát triển đô thị dày đặc nhà cao tầng, thiếu bản sắc như trong clip ý tưởng quy hoạch.

"Sóc Sơn, Xuân Mai... toàn nhà cao tầng như nhau là không ổn. Các thành phố của Trung Quốc cũng không xây cao quá 20-30 tầng", ông nói.

Trước phần phát biểu của ông Thảo, có tới 13 ý kiến của đại biểu quận, huyện bày tỏ sự băn khoăn về tính khả thi của vành đai xanh, tỷ lệ phủ xanh tới 30% của thủ đô tương lai, tính hợp lý trong chức năng của các khu đô thị vệ tinh... Ngoài ra, vị trí trung tâm hành chính quốc gia và trục Thăng Long cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp.

Theo ông Triệu Đình Phúc, Bí thư huyện Thanh Trì, trung tâm hành chính đặt ở Ba Vì thì nên xem lại vì Ba Vì quá xa so với khu trung tâm. "Theo tôi nên tính toán để ở Hòa Lạc", ông Phúc nêu ý kiến.

Với tư tưởng thành phố xanh, ông Phúc cho rằng cần quyết liệt thì mới thực hiện được. Đồng quan điểm, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc thành phố Phạm Xuân Hằng cho rằng, quy hoạch vành đai xanh cần làm rõ nếu không "sau này sẽ không xanh nữa" vì bị các dự án khu đô thị xen vào. Thực tế, vị trí khu đô thị Mỹ Đình 1 và 2 (huyện Từ Liêm) hiện đã nằm lọt vào vành đai xanh trong đồ án quy hoạch.

Bày tỏ sự thích thú với phần trình diễn sinh động bằng clip ý tưởng quy hoạch, ông Lê Văn Hoạt, Bí thư huyện Mê Linh cho rằng đồ án "khoáng đạt, hấp dẫn, tư tưởng khoa học rõ". Tuy nhiên, chiến lược phát triển thủ đô thì còn mờ nhạt và chưa được chuyển tải nhiều vào đồ án.

Đại diện cho huyện Sóc Sơn, Bí thư Nguyễn Văn Phong cho rằng, là một trong 5 đô thị vệ tinh, song đồ án quy hoạch lại không thể hiện sự kết nối Sóc Sơn với đô thị trung tâm. "Các mạng lưới xe buýt, đường sắt trên cao đều chỉ dừng lại Nội Bài mà không kéo đến Sóc Sơn", ông Phong nói.

Sóc Sơn có tiềm năng là đầu mối giao thông với hàng loạt tuyến quốc lộ, đường xuyên Á song trong quy hoạch lại không xác định đây là trạm trung chuyển hay là đầu mối giao thông. Dù nằm ở vị trí tiếp giáp nhiều tỉnh thành, song việc xác định đây là trung tâm thương mai, giao thông để liên kết cũng vùng rất mờ nhạt.

Ngoài ra, đồ án cũng thể hiện những điểm "vênh" với thực tế khi tiềm năng du lịch sinh thái và tâm linh của địa phương này (vốn đã được thành phố xác định từ lâu) lại không được nêu ra; hay cụm trường đại học cạnh quốc lộ 18 mâu thuẫn với khu công nghiệp trên thực địa hiện tại...

"Theo tôi cần xem lại những mâu thuẫn, sự thiếu đồng nhất về mặt chi tiết giữa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với quy hoạch chung", ông Phong nói.

Kết luận kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định: "Quy hoạch phải kế thừa được truyền thống, song độ đậm nét bản sắc thủ đô Việt Nam chưa được rõ trong đồ án quy hoạch. Quản lý đô thị và tổ chức thực hiện nếu không khắc phục những nhược điểm hiện tại thì dù quy hoạch tốt mấy cũng không thể thành công như mong muốn. Nhiều khi tay này chúng ta xây, tay kia lại phá, vẽ rất đẹp nhưng thực hiện tùy tiện".

Theo kế hoạch, cuối tháng 4, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức triển lãm đồ án tại triển lãm Vân Hồ để lấy ý kiến nhân dân; báo cáo, xin ý kiến Quốc hội vào tháng 6 trước khi báo cáo Bộ Chính trị; sau đó tiếp tục hoàn thiện và trình Thủ tướng ký duyệt chính thức vào khoảng tháng 8-9

VnExpress

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chỉnh trang Hà Nội ư, em xin lạy bác dự án!

10/04/2010 20:33:27

Posted Image- Ngu Ngơ khóc hu hu, nói hết dự án đúc đồng một nghìn con rồng, đến dự án sơn quét thành phố. Nói rồi cả hai chắp tay vái cái tháp nước Hàng Đậu, nói lạy trăm ngàn mớ lạy các bác dự án, tụi em chán lắm rồi, hu hu.

TIN LIÊN QUAN

Ngu Ngơ đang họp bỗng nhận được tin nhắn của Mũm Mĩm: “Anh ra day nhanh len, em muon lam roi”. Ngu Ngơ giật mình, trời đất đang giờ hành chính lại muốn, xưa nay mụ vợ béo cuả Ngơ có bao giờ nổi hứng bất thường thế này đâu. Ngu Ngơ nhắn lại: “ Anh dang hop, co gang nhin di, toi anh bu”. Mũm Mĩm nhắn lại: “Anh dung noi vo van, ra mau len!”.

Ngu Ngơ giật mình hoảng hốt, nói thôi chết rồi, mụ vợ mình uống phải nước kích dục rồi. Nhưng nghe nói nước hoa quả đó ở bên Malaysia cơ mà, làm sao Mũm Mĩm uống thứ nước quái quỉ này được, chết thế. Ngu Ngơ nhắn: “ Em đang o dau”, Mũm Mĩm đáp: “ Vuon hoa Hang Dau, nhanh len, thay nguoi ta lam em chiu khong noi”

Posted Image

Tháp nước Hàng Đậu chuẩn bị bị sơn xanh. Ngu Ngơ nhảy ra khỏi phòng họp, gọi điện cho Mũm Mĩm, nói em sao thế, làm chuyện ấy ở vườn hoa Hàng Đậu a, đừng có mà điên. Mũm Mĩm quặc lại liền, nói người ta làm ầm ầm đây, điên cái gì. Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, nói em nói gì thế, không lẽ người ta kéo nhau ra vườn hoa Hàng Đậu làm tình à?

Đến lượt Mũm Mĩm nổi điên, nói Ngơ ơi là Ngơ, Ngơ nói cái gì thế, Ngơ có dở hơi không đấy. Người ta đang sơn quét tháp nước Hàng Đậu đây này, làm tình làm teo cái gì, ra mau lên, không muộn việc của em. Ôi giời khổ thân chữ không dấu. Ngơ Ngơ lập tức chạy ra, nói sơn quét Tháp nước cho mới hơn, đẹp hơn sao mà em thắc mắc?

Em không biết Thủ đô chuẩn bị kỉ niệm nghìn năm Thăng Long- Hà Nội, Thành phố đang đồng loạt ra quân thực hiện dự án “Chỉnh trang, sơn vôi, sơn cửa nhà mặt phố tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Với dự kiến kinh phí thực hiện dư án là khoảng 50 tỷ đồng đó sao?

Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói xứ mình lạ lắm, nghiện ngập ra quân, cái gì cũng ra quân, hết ra quân an toàn giao thông lại ra quân vệ sinh đường phố, ầm ầm ào ào chừng dăm bảy ngày rồi đâu lại vào đấy, có khi tình trạng còn tồi tệ hơn cả trước khi ra quân.

Ngu Ngơ gật gù, nói em nói phải lắm. Lâu ngày các cuộc đồng loạt ra quân đồng nghĩa với đánh trống bỏ dùi, nó cũng đồng nghĩa với việc ném tiền qua cửa sổ. Mũm Mĩm thở hắt ra, nói sơn quét mặt phố là tạo ra thẩm mỹ cho Thành phố, phàm là cái đẹp không thể làm ào ào được, nó đòi hỏi sự lao động tỉ mẩn của những người có gu thẩm mỹ cao, đừng nhầm tưởng quét màu như quét rác, ra quân ào ào.

Chẳng hiểu ai nghĩ ra dự án ra quân đồng loạt, sơn quét đồng màu thế này không biết. Phố cổ bị ép "đồng phục be hồng", đến lượt Tháp nước Hàng Đậu bị sơn xanh, khổ ơi là khổ. Ngu Ngơ trố mắt nhìn Mũm Mĩm, nói em nói gì thế, phố cổ mặc đồng phục màu hồng a, vô lý thế? Mũm Mĩm nhăn nhó nói anh thì chẳng biết gì cả. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo cụ thể cả việc sơn màu. Ngu Ngơ cười khì khì, nói em nói đùa, lãnh đạo bận trăm công ngàn việc, ai người ta đi làm mấy việc tào lao đó.

Mũm Mĩm xoè tờ báo ra, nói đây này, ý kiến lãnh đạo đây này: “Đối với màu sắc sơn vôi các công trình trên tuyến phố chỉnh trang, các đơn vị chủ động quyết định theo nguyên tắc sử dụng các tông màu nhẹ nhàng như be vàng nhạt, xanh nhạt, hài hòa với môi trường thiên nhiên”. Ngu Ngơ cười to, nói ối cha mẹ ơi, sao có chuyện kì cục vậy ta.

Mỗi ngôi nhà trên mặt phố có kiến trúc khác nhau, và do đó có màu sắc khác nhau. Mặt phố đẹp vì cái vẻ muôn màu của nó, nó không là cái hàng rào để có thể sơn quét đồng loạt, và ngay cả hàng rào thì ít ai dại dột tô đồng màu từ đầu chí cuối. Mũm Mĩm gật đầu cái rụp, nói đúng rồi, hơn nữa nữa mặt phố là của Thành phố nhưng mỗi ngôi nhà trong đó là của dân, mỗi nhà mỗi cảnh mỗi sở thích, đem sơn quét đồng loạt liệu Thành phố đã hỏi dân chưa?

Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói đúng rồi, phố cổ quí và đẹp vì cái vẻ cổ kính của nó, tô son trát phấn cổ kính có mà điên. Chưa kể các cửa hàng cửa hiệu người ta chọn màu đặc trưng nghề nghiệp, có tác dụng như một quảng cáo, áp đặt tô quét một màu nhất định gặp phải phản ứng chối bỏ, khi đó biết làm thế nào? Cho nên cái sự đồng loạt này là không nên và không thể thực hiện được.

Mũm Mĩm khóc hu hu, nói không thể cái gì, người ta đang ra quân ầm ầm đó kìa, còn bảo là không thể. Ngu Ngơ khóc hu hu, nói hết dự án đúc đồng một nghìn con rồng, đến dự án sơn quét thành phố. Nói rồi cả hai chắp tay vái cái tháp nước Hàng Đậu, nói lạy trăm ngàn mớ lạy các bác dự án, tụi em chán lắm rồi, hu hu.

Nguyễn Quang Lập

--------------------------------

Ý kiến phản hồi

Vinh - Vinh Long

- 10/04/2010 23:21:11 Hài thật đấy! Cũng may đã từng ra và từng thấy Hà Nội! Kẻo mai này không tin được Hà Nội có 1000 năm tuổi!

Nái - hà nội

- 10/04/2010 23:19:09 Thế thì còn gì là Hà Nội nữa.

nguyen duc minh - 48ngockhanh

- 10/04/2010 21:53:03 Số tiền mà Hànội làm như thế thì theo tôi đầu tư cho những việc khác thì tốt hơn. Nước ta còn nghèo mà làm như vậy thì lãng phí lại không hợp phố cổ.

Minh Tâm - Quảng Nam

- 10/04/2010 21:01:41 xin các bản dự án đừng làm mất đi sự cổ kính của thủ đô ngàn năm tuổi

Nguyễn Văn Tuấn - 38 ngõ 162 phố Đội Cấn, Hà nội.

- 10/04/2010 21:01:01 Những công trình được gọi là "cổ" thì phải để cho nó "cổ" không nên theo "Tân cổ giao duyên" làm mất đi ý nghĩa và nét đẹp của công trình cổ. Nên chuyển số tiền này vào việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo thì Hà nội đẹp hơn. Thế mới xứng đáng là con cháu của cụ (vua) Lý Thái Tổ./.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay