nguyen-nguyen

Nhờ Bác Haithienha Và Mọi Người Xem Giúp

10 bài viết trong chủ đề này

  hoàng trang said:

Thưa bác haithienha, cháu nhờ bác xem giúp cháu : số cháu có được nhờ chồng không ạ, chồng cháu làm nghề gì, có giàu có không ạ. Chồng có yêu thương cháu,có chung thủy không ạ,

Đây là lá số của cháu, cháu xin cảm ơn ạ!

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

ôi bác lên, cháu mừng quá

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hoàng trang said:

Thưa bác haithienha, cháu nhờ bác xem giúp cháu : số cháu có được nhờ chồng không ạ, chồng cháu làm nghề gì, có giàu có không ạ. Chồng có yêu thương cháu,có chung thủy không ạ,

Đây là lá số của cháu, cháu xin cảm ơn ạ!

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

up ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hoàng trang said:

up ạ

Hình như đây là MARUKO ? đã xem rồi sao hỏi hoài vậy !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  haithienha said:

Hình như đây là MARUKO ? đã xem rồi sao hỏi hoài vậy !

hihihi, bác vẫn nhớ lá số của cháu ạ. Nhưng hồi trc cháu chưa hỏi mấy câu này ạ. Bác chỉ bảo cháu là chồng hiền lành nhân hậu thôi ạ. :P

Edited by hoàng trang

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hoàng trang said:

hihihi, bác vẫn nhớ lá số của cháu ạ. Nhưng hồi trc cháu chưa hỏi mấy câu này ạ. Bác chỉ bảo cháu là chồng hiền lành nhân hậu thôi ạ. :P

Dấu cái đầu nhưng lòi cái đuôi ra ,nếu không có cái hình thì làm sao tôi nhận ra / chồng hiền hậu đẹp giai ,chắc là là công chức rồi ,có liên quan đến nghề như ,phát ngôn viên ,thông dịch ngoại ngữ , báo chí v.v. ; nếu trừ ra vấn đề vợ chồng hay cãi cọ thì coi như hạnh phúc ,nhưng dù sao cũng sống với nhau cho đến già ,còn vấn đề có được nhờ chồng không thì không thấy .

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi, vâng cháu sẽ rút kinh nghiệm lần sau đổi cả avatar nữa^_^

Cháu đùa thôi ạ, tại nhiều bạn biết nick cháu nên cứ vào xem, cháu mới phải đổi để bọn nó không biết ^^

Cháu hỏi bác nhiều quá, cháu ngại lắm nhưng vẫn còn tò mò là bác bảo cháu "có thể phát từ 30t 35t" nhưng lại bị đại vận 46 đến 55. Hic, thế là cháu mới phát có mấy năm đã bị hạn rồi ạ, mà lại bị gần 10 năm liền,hạn này có khiến cháu nghèo khổ không ạ, không biết có phải là hạn phá sản giống bác Mr Ba không :P . Mỗi tuần cháu đều đi làm từ thiện ở bệnh viện, không biết như thế có làm cho vận hạn của cháu đỡ đi không ạ.

À không biết sau này cháu có bồ bịch không ạ, vì tính cháu hay rung động linh tinh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hoàng trang said:

hihi, vâng cháu sẽ rút kinh nghiệm lần sau đổi cả avatar nữa^_^

Cháu đùa thôi ạ, tại nhiều bạn biết nick cháu nên cứ vào xem, cháu mới phải đổi để bọn nó không biết ^^

Cháu hỏi bác nhiều quá, cháu ngại lắm nhưng vẫn còn tò mò là bác bảo cháu "có thể phát từ 30t 35t" nhưng lại bị đại vận 46 đến 55. Hic, thế là cháu mới phát có mấy năm đã bị hạn rồi ạ, mà lại bị gần 10 năm liền,hạn này có khiến cháu nghèo khổ không ạ, không biết có phải là hạn phá sản giống bác Mr Ba không :P . Mỗi tuần cháu đều đi làm từ thiện ở bệnh viện, không biết như thế có làm cho vận hạn của cháu đỡ đi không ạ.

À không biết sau này cháu có bồ bịch không ạ, vì tính cháu hay rung động linh tinh.

mệnh của cháu vô chính diệu có kình dương cư Ngọ cũng là cách mã đầu đới kiếm thêm Thiên riêu cho nên tuổi thọ không cao ,cung phúc đức cũng kém ,nên xa xứ lập nghiệp thì mới hưởng thêm phúc thọ và may mắn vào vận 36t- 45t ,cũng đáng lo ngại ,có thể bệnh nặng hay bị tai nạn khá lớn ,hay có thể cơ nghiệp công việc làm ăn rất khó khăn tài lộc thiếu kém ,nếu cháu qua được hạn nầy thì từ đó về sau khá giả về lớn tuối được an nhàn ,số cháu không bị phá sản vì cũng không có dịp hoạnh phát đễ rồi hoạnh phá như Mr. Ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
  haithienha said:

mệnh của cháu vô chính diệu có kình dương cư Ngọ cũng là cách mã đầu đới kiếm thêm Thiên riêu cho nên tuổi thọ không cao ,cung phúc đức cũng kém ,nên xa xứ lập nghiệp thì mới hưởng thêm phúc thọ và may mắn vào vận 36t- 45t ,cũng đáng lo ngại ,có thể bệnh nặng hay bị tai nạn khá lớn ,hay có thể cơ nghiệp công việc làm ăn rất khó khăn tài lộc thiếu kém ,nếu cháu qua được hạn nầy thì từ đó về sau khá giả về lớn tuối được an nhàn ,số cháu không bị phá sản vì cũng không có dịp hoạnh phát đễ rồi hoạnh phá như Mr. Ba

Bác ơi, thật sự cháu khá bất ngờ vì cung phúc đức của cháu lại kém. Vì bố mẹ cháu đều là giáo viên, tuy bố mẹ khắc khẩu nhưng sống với mọi người rất tốt, nhân hậu. Cháu đã từng đọc 1 bài nói là bố mẹ là bác sỹ hay giáo viên thì cung phúc đức của con cái thường rất tốt. Sao bố mẹ cháu tốt bụng như vậy mà phúc đức của cháu lại kém ạ. huhu. Tuổi thơ cháu đã trải qua nhiều sóng gió, không ngờ sau này lại phải chịu thăng trầm suốt 10 năm như vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hoàng trang said:

Bác ơi, thật sự cháu khá bất ngờ vì cung phúc đức của cháu lại kém. Vì bố mẹ cháu đều là giáo viên, tuy bố mẹ khắc khẩu nhưng sống với mọi người rất tốt, nhân hậu. Cháu đã từng đọc 1 bài nói là bố mẹ là bác sỹ hay giáo viên thì cung phúc đức của con cái thường rất tốt. Sao bố mẹ cháu tốt bụng như vậy mà phúc đức của cháu lại kém ạ. huhu. Tuổi thơ cháu đã trải qua nhiều sóng gió, không ngờ sau này lại phải chịu thăng trầm suốt 10 năm như vậy.

cung phúc đức là thể hiện cái nghiệp kiếp trước mình làm ra chứ không phải kiếp hiện tại mà trách móc cho ai ,cũng như đời thường thấy có nhiều người hiền lành nhân đức mà thường hay gặp tai nạn và chết non ,còn kẻ ác nhân thất đức thì lại sống phây phây !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay