Posted 30 Tháng 3, 2010 Ngoài kia tuyết rơi đầy, sao e ko đến bên a chiều nay, ........ Trời ơi, mùi mẫn qué Mắt nai ơi, xin dừng đi nhé em Để tớ múa phụ họa cho, hihi :D 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Đời sinh viên có cây đàn ghi ta Nhờ ghi ta mới quen nàng hòa ca Còn ở đây là Ngày hum nay ta đi vào kara Cầm mic lên, ta quen nàng cùng ca Achau và Lưỡng Diện Điêu Ma nữ Yến Điệu (giang hồ quen gọi là Điêu ma nữ hoặc Điêu Yến Yến) song ca nè 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Điêu nữ tu luyện đã trăm năm Luyện công, ở ẩn chốn xa xăm Ngày nay điều động, Điêu nữ xuất Vung tay chiêu giáng, chit achau ....... :D :blink: :angry: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Oạch, Yendieu đâu mà hay tin mà đến mà tham dự thế :-o Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Achau nội lực hơn trăm niên Hôm qua tung chiêu ca liên miên Yêu nữ lâu năm gặp đối thủ Đồng thanh tương ứng hát như điên. Đông Thiền 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Bài này để tớ, he he E đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời Công Minh uống rượu cũng vài chai Lại thêm giọng đẹp, chứ chẳng sai Cầm mic live show luôn 1 chặp Để anh em mình ngồi lai rai :D :blink: :angry: Tranh thủ làm con khô mực khi huynh CM liveshow nhỉ, hihis Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Phiêu thêm tí nữa nhỉ, đâu có mấy dịp Sài Gòn ngập nắng :lol: :D Ngoài kia tuyết rơi đầy Nên tớ phải khoác thêm áo này đây :D :blink: :angry: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Ngoài kia sao tuyết rơi đầy Đông Thiền ta đứng chiều nay đợi nàng Dõi trông những cánh hoa vàng Mong manh sương khói tình nàng với ta :D :blink: :angry: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Phải chăng ở đây động bàn tơ Ngọn đèn khi tỏ, cũng khi mờ Mấy chàng tu đạo vào đổi gió Nhân tiện ta đề mấy câu thơ :D :blink: :angry: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Bài này để tớ, he he E đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời Công Minh uống rượu cũng vài chai Lại thêm giọng đẹp, chứ chẳng sai Cầm mic live show luôn 1 chặp Để anh em mình ngồi lai rai :D :blink: :angry: Tranh thủ làm con khô mực khi huynh CM liveshow nhỉ, hihis Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Chẳng thấy Nắng đâu? Chỉ thấy đèn mờ mờ ảo ảo. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Chờ mãi chẳng đến lượt này Hạt gạo hát nhép, vẫn hay như thường Điêu nữ cầm mic phiêu bồng Gạo ta thầm nghĩ, phải ông thả hồn........ hèm hèm. CHờ lát ta hát Mắt nai cha cha cha cho Cminh múa phụ họa ngất ngây luôn. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 3, 2010 Thiên Đồng, Yến Điệu hát mê say Mấy bài tình củm, cũng hay hay Ngoài kia Hạt gạo giơ tay múa Công Minh nhịp phách, phụ họa thay Bài này a hát, quyết chẳng sai Chú cầm rờ mốt bấm một hai Rồi chú tham gia vào đội múa Cổ vũ cho anh, thưởng mấy chai :lol: :lol: :lol: :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 4, 2010 Chuyện 3 người Ma nữ hát với Achau Đông Thiền ngồi rỗi lâu lâu, thấy buồn :lol: :lol: :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 4, 2010 Hay sao có chuyện nực cười Ba người mà vẫn luôn tươi thế này :lol: :lol: :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 4, 2010 Đâu phải ba người đều vui đâu? Ma nữ nhăn nhó mặt rầu rầu Bài hát tông cao nên lọt điệu Achau Công Minh hót phờ râu Gạo - Đồng - Ma nữ nhìn một phương câu ca xúc động nghe thấy thương Công Minh ôm sô gỏ lóc cóc Achau đuối giọng lại hát cương Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 4, 2010 Nếu như Nắng ngoài kia đồng cảm, hãy gởi cho nhau chút ấm áp đang còn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 4, 2010 Nắng ghé Sài Thành có mấy hôm Anh em tiếp đón, rất là xôm Khi đàn khi hát, khi ca múa Nào bit tình nào thắm thiết hơn Ngoài trời gió mát, chốn Thanh Đa Lâu ngày ko gặp, buôn hết ga Món cuốn, món nhúng, rồi món chấm Hào hứng, huynh muội rủ nhau ca Váy đỏ, tóc dài thướt tha đây Cầm míc các anh hát bài này Nắng hem bit ca, nhưng bit múa Người ca, người múa, hay hay hay Tối đó đi về, quá nửa đêm Thiên Đồng đưa đón, cảm động thêm Người ơi, ở lại, tạm biệt nhé Hẹn đến lần nào, đón Nắng lên Ngao du mệt rũ suốt cả ngày Tinh dầu cô tặng, Nắng dùng ngay Giấc ngủ chìm sâu trong hạnh phúc Ko rượu, tình bạn làm ta say Thành phố hoa đào nhớ hoa mai Bịn rịn chia tay, nói rông rài Hoa mai ra thăm hoa đào nhé Nắng em xin tiếp một vài chai. NẮNG RẤT CẢM ĐỘNG TRƯỚC TÌNH CẢM VÀ SỰ CHU ĐÁO, HIẾU KHÁCH CỦA GIA ĐÌNH LÝ HỌC MIỀN NAM GIÀNH CHO NẮNG. CẢM ƠN MÓN QUÀ ĐẦY Ý NGHĨA CỦA CÔ WILD VÀ CÁC SƯ HUYNH. HẸN GẶP LẠI HOA MAI Ở THÀNH PHỐ HOA ĐÀO NHÉ. Nắng sẽ từ từ post hết ảnh lên ạ :lol: :lol: :lol: Có ai hối lộ e hem? 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 4, 2010 Thiên Đồng tình tứ bit bao nhiêu Bên nàng Điêu nữ bao yêu kiều Duyên này trăm năm nay mới gặp Ai dè ma nữ - Đồng phách xiêu he he, :lol: :lol: :lol: . Huynh Thiên Đồng bị ĐIêu Yến Yến hớp hồn rùi nha Giờ Nắng ăn cơm đã, lát post tiếp, viết tiếp :lol: :lol: :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 4, 2010 Hôm qua Nắng đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. :lol: 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 4, 2010 Tháng sáu trời mưa chẳng thấy đâu Không ra bài tủ, Công Minh sầu Sài thành đón Nắng, mưa chi rứa Thôi giành bài này mấy tháng sau :lol: :lol: :lol: Thía mà lát nữa a Công Minh vẫn hát bài này chớ, hihi, hem bit ai tìm mà giỏi thía nhỉ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 4, 2010 Hôm qua Nắng đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. :lol: Rubi này nói thật là ngoa Nắng này là nắng tự nhiên nha :lol: :lol: :lol: (PR tí) Là hoa đồng nội, chao thơm ngát Nhờ nắng xuân về nâng cánh hoa. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites