Beemeo

Nhờ các bậc CAO NHÂN giúp em!!!!!

4 bài viết trong chủ đề này

Kinh gửi các Anh chị,

Anh chị cho em xin một quẻ xem là tháng tới em thi lái xe ô tô có đỗ không nhé?

Em sinh năm Giáp tý.

Tháng 8 ( dương lịch ) vừa rồi em thi lái xe nhưng bị trượt do một lỗi rất là ngớ ngẩn. B) ;) :P

Em đã thi lý thuyết và bị trượt bài thực hành.

Xin mọi người xem giúp em nhé. Em sắp phải thi lại rồi. Lúc em tập thì lái cũng khá tốt vậy mà lúc đi thi bị trượt ngay bài lên dốc do đỗ xe quá vạch.

Em cám ơn các anh chị rất nhiều.

Mong tin anh chị.

Em Beemeo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi Beemeo

Ngày M.tý tháng C.Thân năm M.Tý giờ Tý

độn Cảnh Xích Khẩu

Sẽ đậu và đúng là đậu trầy trật lắm đây.Dầu sao cũng đậu. Hic

;) LacTuong B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn,

mình chẳng phải là bậc cao nhân gì cả, chỉ đang theo học LvDT thôi.

Mình thử lấy quẻ cho trường hợp của bạn xem sao nhé!

tháng tới em thi lái xe ô tô có đỗ không nhé?

16/07/2008(AL)- ngày:Mậu tý, tháng:Canh thân, năm:Mậu tý giờ Thìn

quẻ Cảnh Lưu niên

lưu niên 1,6 chỉ sự kéo dài. Cảnh /2 khả năng lần này thi cũng khó đậu. lần này khả năng có thể do một lỗi ngớ ngẩn của bạn nữa. nếu bạn thi vào tháng 9 al thì khả năng đậu sẽ khá hơn. do tháng 9 Thổ ứng Cảnh hỏa đới thổ vượng có thể khắc được Lưu niên.

hỏi làm sao để thi đậu trong đợt khi này? tử tốc hỷ + cảnh lưu niên.

bạn muốn thi đậu thì phải cố gắng rất nhiều "tốc hỷ". tập trung tư tưởng để lái xe đừng có lơ là sơ ý tâm hồn như đang đi dạo chơi "cảnh" vậy. tử /kim mùa này đang vượng nên thật sự khó khắn cho bạn. thi đậu hay rớt không phải là do bạn không có khả năng lái xe mà do những sơ suất không đáng có. thôi tập trung tư tưởng và luyện tập thêm chú ý những điểm nào mình hay quên. nếu được thì để sang tháng 9 al thi thử xem sao. chứ theo quẻ thì khả năng sẽ kéo dài dây dưa lặp đi lặp lại ít nhất là 2 lần.

ThanhTrang luận thế chứ biết liệu có ứng không? vì mình cũng đang học luận quẻ mà thôi.

Thôi thì làm hết sức "tốc hỷ", tự tin vào bản thân biết đâu sẽ đậu.

Chúc bạn may mắn!

TT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em xin cảm ơn Anh( chị) Lactuong và Thanh Trang đã giúp em.

Đọc xong em thấy có vẻ tương lai thi cử lái xe của em lần này xám xịt quá. Lần đầu tiên thi em đã cố tránh để không lên cái xe số 3 mà như các thầy giáo nói là xe chán nhất ở trường thi, trước lượt thi của em cũng với xe số 3 có 3 người thì đều trượt cả, vậy mà em lại gặp nó thật. Hy vọng lần này em sẽ thi tốt hơn. Em sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ, nhưng chỉ sợ chăm chỉ mà vẫn bị gặp vận số không may thôi.

Mỗi lần thi lại tốn kém lắm(đóng tiền thi lại mà) chưa kể em phải thuê xe chip để tập trước khi thi. B) ;) :P :D

Nhưng dù sao vẫn hy vọng sẽ đỗ dù trật vật như lời Lactuong noi.

Em cám ơn Anh (chị) đã bớt chút thời gian xem cho em.

Share this post


Link to post
Share on other sites