linhbill

Xem Giúp Vợ Chồng Cháu ( Sao Lại Hay Cãi Nhau Thế Này).

8 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào các bác và anh chị trong diễn đàn.

Cháu: sinh 03/08/1983 AL, giờ Dần

Chồng cháu: 14/10/1982 DL,

Con trai: 19/06/2007 giờ Mão.

Không biết có phải do phong thủy nhà đang ở, hay do vợ chồng khắc khẩu không hợp tính nhau mà cứ cách vài ngày bọn cháu lại có một trận cãi nhau. Nguyên nhân nói ra chỉ sợ mọi người cười vì toàn những chuyện bé như con kiến. Không biết làm thế nào để hóa giải điều này. Vì chuyện này xảy ra liên tục suốt mấy năm nay. Cuộc sống thật sự là rất chán nản.

Nhân tiện cho cháu hỏi luôn về công việc, cuộc sống của vc cháu trong năm 2010 với ạ. Bọn cháu chuẩn bị ra ăn riêng (không ở riêng), liệu việc ăn riêng lúc này có thuận không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi linhbill,

ngày nhâm thân (KPK) tháng tân mão (TDT) năm canh dần (TBM) giờ đinh mùi (TTH)

Nhân tiện cho cháu hỏi luôn về công việc, cuộc sống của vc cháu trong năm 2010 với ạ.

Đỗ Đại an

Luận: Công việc sẽ tốt, ổn định, sẽ có thành quả nhưng phải lắm công phu, chịu thiệt một chút mà thỏa lòng, có người tốt bụng giúp đỡ. Nhưng trước tiên cũng nên coi lại cái nhà. hình như sàn nhà thấp hơn mặt đường hay sau nhà có cây hay cột đối diên cửa sau, phải không?

Bọn cháu chuẩn bị ra ăn riêng (không ở riêng), liệu việc ăn riêng lúc này có thuận không ạ?

Câu này ý hỏi ra riêng phải không? Ở riêng không ở với phụ huynh phải không? Nán lại tí đâu, chưa thuận đã, 1, 2 tháng nữa hẳn sẽ đi.

Chúc hạnh phúc

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

gửi linhbill,

ngày nhâm thân (KPK) tháng tân mão (TDT) năm canh dần (TBM) giờ đinh mùi (TTH)

Nhân tiện cho cháu hỏi luôn về công việc, cuộc sống của vc cháu trong năm 2010 với ạ.

Đỗ Đại an

Luận: Công việc sẽ tốt, ổn định, sẽ có thành quả nhưng phải lắm công phu, chịu thiệt một chút mà thỏa lòng, có người tốt bụng giúp đỡ. Nhưng trước tiên cũng nên coi lại cái nhà. hình như sàn nhà thấp hơn mặt đường hay sau nhà có cây hay cột đối diên cửa sau, phải không?

Bọn cháu chuẩn bị ra ăn riêng (không ở riêng), liệu việc ăn riêng lúc này có thuận không ạ?

Câu này ý hỏi ra riêng phải không? Ở riêng không ở với phụ huynh phải không? Nán lại tí đâu, chưa thuận đã, 1, 2 tháng nữa hẳn sẽ đi.

Chúc hạnh phúc

Thiên Đồng

Cháu cảm ơn chú nhiều, lần nào xin tư vấn cháu cũng được chú trả lời rất nhiệt tình.

Cháu muốn hỏi chú thêm về công việc của cháu. Hiện tại cháu đang làm cho 1 công ty xây dựng ( tư nhân), vị trí kế toán, cháu cũng mới bắt đầu công việc thôi ạ. Giám đốc của cháu sinh năm 1974, p.GĐ 1980. Không biết cháu có hợp tuổi với GĐ không mà mới bắt đầu công việc cháu đã gặp hạn rồi ạ. Thực ra chỗ làm việc này cháu cũng không có ý định làm việc lâu dài, mà chỉ tạm thời thôi ạ. Liệu trong thời gian tới cháu có tìm được công việc khác không ạ.

Còn về vấn đề ăn riêng: Bọn cháu ăn riêng, nhưng vẫn sống cùng một nhà với BMC, BMC ở tầng 1, VC cháu ở tầng 2. Chứ không phải là ở riêng hẳn đâu ạ. Vậy theo bác thì tầm 1,2 tháng nữa bọn cháu mới ra riêng được ạ. Vì vc cháu xin ăn riêng từ tháng trước nhưng tháng này mới đủ điều kiện, nên dự định hết tháng dương này thì xin phép BM ăn riêng. Chú xem kỹ giúp cháu với ạ.

Cháu thêm một chút về ngôi nhà đang ở: Nhà cháu hướng ĐN, ngay trước cửa nhà chính có một cây cau, giữa cửa luôn ạ. Đằng trước nhà có xây một cái nhà cấp 4. Ngày trước đứng từ sân có thể bao quát hết khu vực cổng, nhưng từ ngày xây cái nhà cấp 4 đó, cổng bị khuất, đứng ở tầng 1 hay tầng 2 đều không nhìn thấy cổng. Cháu cảm giác rất là bí, ai đến nhà cũng không biết. Mặt đường vẫn thấp hơn sàn nhà chú ạ. Đằng sau là cháu là nhà hàng xóm, và nhà này cũng không có cây. Nhưng có một điều là nhà cháu không bao giờ mở cửa sổ đằng sau nhà, vì sẽ nhìn thấy hết nhà hàng xóm.

Cháu căm ơn chú. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe.

Edited by linhbill

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi Linhbill,

Cháu muốn hỏi chú thêm về công việc của cháu. Hiện tại cháu đang làm cho 1 công ty xây dựng ( tư nhân), vị trí kế toán, cháu cũng mới bắt đầu công việc thôi ạ. Giám đốc của cháu sinh năm 1974, p.GĐ 1980. Không biết cháu có hợp tuổi với GĐ không mà mới bắt đầu công việc cháu đã gặp hạn rồi ạ. Thực ra chỗ làm việc này cháu cũng không có ý định làm việc lâu dài, mà chỉ tạm thời thôi ạ. Liệu trong thời gian tới cháu có tìm được công việc khác không ạ.

Giám đốc 1974 rất hợp, PGD 1980 cũng tương đối hợp. Nhưng nếu sếp trực tiếp là 1980 thì "ở gần mệt hơi, đến gần mỏi miệng", làm việc với người này sẽ không tránh khỏi việc bị áp đặt, áp lực, đôi khi bị đì, bới vì mình được lòng ông 1974. Nhưng cả 2 nói chung là không đáng gọi là bất lợi cho mình, chịu được một tí áp lực thì tốt trở lên.Trong thời tới nếu vẫn có ý định đổi việc thì cũng có cơ hội đổi.

Còn về vấn đề ăn riêng: Bọn cháu ăn riêng, nhưng vẫn sống cùng một nhà với BMC, BMC ở tầng 1, VC cháu ở tầng 2. Chứ không phải là ở riêng hẳn đâu ạ.

Là sao? Hong hiểu? Ở chung cư khác tầng hay ở cùng nhà nhưng có riêng một tầng ở? Ở chung nhà thì tốt xấu đều phải theo các đấng phụ lão. Còn chừng nào ra ở riếng thì tốt xấu tính theo cung mạng của đấng phu quân. Đi thì cứ đi, có ai giữ lại làm chi chi tốn gạo? (ủa mà ăn riện mừ) hehe

Cháu thêm một chút về ngôi nhà đang ở: Nhà cháu hướng ĐN, ngay trước cửa nhà chính có một cây cau, giữa cửa luôn ạ. Đằng trước nhà có xây một cái nhà cấp 4. Ngày trước đứng từ sân có thể bao quát hết khu vực cổng, nhưng từ ngày xây cái nhà cấp 4 đó, cổng bị khuất, đứng ở tầng 1 hay tầng 2 đều không nhìn thấy cổng. Cháu cảm giác rất là bí, ai đến nhà cũng không biết. Mặt đường vẫn thấp hơn sàn nhà chú ạ. Đằng sau là cháu là nhà hàng xóm, và nhà này cũng không có cây. Nhưng có một điều là nhà cháu không bao giờ mở cửa sổ đằng sau nhà, vì sẽ nhìn thấy hết nhà hàng xóm.

Cháu căm ơn chú. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe.

Tiễn cây cau đó cho nó lên đường mau, nếu không thì nhà này có người bị hiện tượng "trẻ biếng ăn" hay đau liên quan tiêu hóa. Nếu tường sau có cửa sổ không dùng mà nhà hàng xóm có thể trông qua thì mau lấp lại, mà nếu của sổ có bị tường nhà hàng xóm lấp kín thì cũng mau xây lấp lại. Phụ lão dễ đau hong, người đi làm dễ bị người khác hại. Nếu nhà trước xây cao hơn thì từ khi nhà xây cao mẹ chồng hay đau bệnh, tính khí dể nổi đóa hoặc hay lèm bèm. Tốt hay xấu còn xét thêm nhiều yếu tố sau.

Vài dòng viết vậy, Linhbill hồi đáp xem đúng không?

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi Linhbill,

Cháu muốn hỏi chú thêm về công việc của cháu. Hiện tại cháu đang làm cho 1 công ty xây dựng ( tư nhân), vị trí kế toán, cháu cũng mới bắt đầu công việc thôi ạ. Giám đốc của cháu sinh năm 1974, p.GĐ 1980. Không biết cháu có hợp tuổi với GĐ không mà mới bắt đầu công việc cháu đã gặp hạn rồi ạ. Thực ra chỗ làm việc này cháu cũng không có ý định làm việc lâu dài, mà chỉ tạm thời thôi ạ. Liệu trong thời gian tới cháu có tìm được công việc khác không ạ.

Giám đốc 1974 rất hợp, PGD 1980 cũng tương đối hợp. Nhưng nếu sếp trực tiếp là 1980 thì "ở gần mệt hơi, đến gần mỏi miệng", làm việc với người này sẽ không tránh khỏi việc bị áp đặt, áp lực, đôi khi bị đì, bới vì mình được lòng ông 1974. Nhưng cả 2 nói chung là không đáng gọi là bất lợi cho mình, chịu được một tí áp lực thì tốt trở lên.Trong thời tới nếu vẫn có ý định đổi việc thì cũng có cơ hội đổi.

Còn về vấn đề ăn riêng: Bọn cháu ăn riêng, nhưng vẫn sống cùng một nhà với BMC, BMC ở tầng 1, VC cháu ở tầng 2. Chứ không phải là ở riêng hẳn đâu ạ.

Là sao? Hong hiểu? Ở chung cư khác tầng hay ở cùng nhà nhưng có riêng một tầng ở? Ở chung nhà thì tốt xấu đều phải theo các đấng phụ lão. Còn chừng nào ra ở riếng thì tốt xấu tính theo cung mạng của đấng phu quân. Đi thì cứ đi, có ai giữ lại làm chi chi tốn gạo? (ủa mà ăn riện mừ) hehe

Cháu thêm một chút về ngôi nhà đang ở: Nhà cháu hướng ĐN, ngay trước cửa nhà chính có một cây cau, giữa cửa luôn ạ. Đằng trước nhà có xây một cái nhà cấp 4. Ngày trước đứng từ sân có thể bao quát hết khu vực cổng, nhưng từ ngày xây cái nhà cấp 4 đó, cổng bị khuất, đứng ở tầng 1 hay tầng 2 đều không nhìn thấy cổng. Cháu cảm giác rất là bí, ai đến nhà cũng không biết. Mặt đường vẫn thấp hơn sàn nhà chú ạ. Đằng sau là cháu là nhà hàng xóm, và nhà này cũng không có cây. Nhưng có một điều là nhà cháu không bao giờ mở cửa sổ đằng sau nhà, vì sẽ nhìn thấy hết nhà hàng xóm.

Cháu căm ơn chú. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe.

Tiễn cây cau đó cho nó lên đường mau, nếu không thì nhà này có người bị hiện tượng "trẻ biếng ăn" hay đau liên quan tiêu hóa. Nếu tường sau có cửa sổ không dùng mà nhà hàng xóm có thể trông qua thì mau lấp lại, mà nếu của sổ có bị tường nhà hàng xóm lấp kín thì cũng mau xây lấp lại. Phụ lão dễ đau hong, người đi làm dễ bị người khác hại. Nếu nhà trước xây cao hơn thì từ khi nhà xây cao mẹ chồng hay đau bệnh, tính khí dể nổi đóa hoặc hay lèm bèm. Tốt hay xấu còn xét thêm nhiều yếu tố sau.

Vài dòng viết vậy, Linhbill hồi đáp xem đúng không?

Thiên Đồng

Thưa chú!

1. Về công việc: đúng là sếp 1980 quản lý cháu trực tiếp, bàn làm việc ngay bên cạnh nên cháu không thấy thoải mái, cảm giác như làm gì cũng bị soi. Cháu vẫn apply hồ sơ xin việc các nơi khác vì tâm lý chưa ổn định với chỗ làm việc này. Như vậy là cháu vẫn có cơ hội tìm việc khác phải không chú? Cháu cảm ơn.

2. Vợ chồng cháu sống cùng với BMC trong căn nhà 2 tầng. Nhưng vc cháu xin ăn riêng, tức là không ăn chung cùng BMC, chỉ sống cùng nhà thôi. BMC cháu ở cùng anh trai chồng sinh 1980. Anh trai chồng chính là người ở ngôi nhà xây chắn đằng trước nhà cháu đang ở bây giờ đấy ạ. Nhà cháu hơi kỳ, vì người ở cùng nhà lại không ăn chung, người ăn chung lại không ở cùng nhà. Vì nhiều lý do nên cháu không tiện nêu.

Tiện thể chú xem giúp cháu việc kê bếp ( hướng đặt bếp ga) sẽ dựa vào tuổi của BC cháu hay là chồng cháu ạ? và việc ăn riêng của cháu bắt đầu vào đầu tháng 4 DL được không ạ? có thuận lợi không chú?

3. Có một điểm này cháu phục chú vô cùng. Đúng là con trai cháu bị mắc bệnh tiêu hóa, biếng ăn. Cháu rất còi. Cháu sẽ nói với chồng thuyểt phục BC chặt bỏ cây cau đi ạ.

4. Nhà xây đằng trước (vc anh chồng đang ở) chỉ là nhà cấp 4 thôi, nhưng mà vẫn che khuất tầm nhìn khi đứng ở tầng 2. Có khi nào cái nhà này sẽ ảnh hưởng đến nhà đang ở bây giờ không chú?

5. Cháu chính là người lần trước chú tư vấn cho có nên làm cái nhà bếp bằng khung nhôm ở ban công không, Nhưng cháu từ bỏ ý định đấy rồi chú ạ. Bọn cháu xin BC cho cải tạo cái kho chứa đồ làm bếp nhưng BC không đồng ý. VC cháu quyết định sử dụng một góc của căn phòng rộng 16m2 làm bếp ( tạm thời thì như vậy chú ạ). Nhà cháu hướng đông nam. Việc làm bếp trong phòng khách có gì bất ổn không chú? và cháu nên sửa như thế nào để hóa giải những cái xấu.

Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Cuộc sống của bọn cháu bây giờ mới là bắt đầu, nên nhiều thứ còn khó khăn vô cùng. Cháu muốn dựa vào phong thủy để thay đổi, làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Cháu chúc chú và gia đình mãi mãi hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nói chung cứ theo quẻ tư vấn mà làm. Thiên Đồng nói theo quẻ là 1 hoặc 2 tháng nữa ra riêng.

Thôi thì ăn cơm ngoài thì cứ ăn. Bây giờ mà làm bếp nữa ở phòng mình thì nhà này càng bất hòa và lộn xộn thêm. Ráng chịu khó. Chuyển nơi khác mà tốt phong thũy thì con sẽ khỏe.

Phòng khác dưới nhà hay trên nhà trên phòng lầu mà có bếp thì sẽ tiếp tục công việc vợ chồng sẽ lùng bùng thêm, mỏi miệng nhứt đầu thêm với người trong nhà.

Chính cái nhà trước làm ảnh hưởng xấu thêm.

Bây giờ dọn dẹp phòng ốc lại cho gọn ghẽ, cái gì linh tinh bỏ đi, cũ kỹ không dùng thì bán bỏ đi. Thay đổi trong nhà một tí thì sẽ tốt hơn chút. Coi như đuổi cái xui đi, đổi vận.

Vậy nha.

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nói chung cứ theo quẻ tư vấn mà làm. Thiên Đồng nói theo quẻ là 1 hoặc 2 tháng nữa ra riêng.

Thôi thì ăn cơm ngoài thì cứ ăn. Bây giờ mà làm bếp nữa ở phòng mình thì nhà này càng bất hòa và lộn xộn thêm. Ráng chịu khó. Chuyển nơi khác mà tốt phong thũy thì con sẽ khỏe.

Phòng khác dưới nhà hay trên nhà trên phòng lầu mà có bếp thì sẽ tiếp tục công việc vợ chồng sẽ lùng bùng thêm, mỏi miệng nhứt đầu thêm với người trong nhà.

Chính cái nhà trước làm ảnh hưởng xấu thêm.

Bây giờ dọn dẹp phòng ốc lại cho gọn ghẽ, cái gì linh tinh bỏ đi, cũ kỹ không dùng thì bán bỏ đi. Thay đổi trong nhà một tí thì sẽ tốt hơn chút. Coi như đuổi cái xui đi, đổi vận.

Vậy nha.

Thiên Đồng

Cảm ơn chú rất nhiều. cháu cũng linh tính cái nhà xây chắn phía trước ảnh hưởng xấu đến nhà cháu đang ở mà. Vì từ lúc anh chồng cháu cười vợ, thì cháu thấy mọi thứ xấu đi rất nhiều. Nhưng chắc là chẳng thay đổi được gì cả. Có chăng cố tạo ra sự thay đổi cho chính cuộc sống của mình thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay