Posted 18 Tháng 3, 2010 Em chào anh Thiên Đồng và cả nhà! Từ hồi ra Tết giờ em cứ gặp nhiều chuyện xui xẻo, nhỏ thôi nhưng cứ liên tục làm em chán chán. Em nhờ anh Thiên Đồng gieo giúp em 1 quẻ : học hành của em học kỳ này thế nào, việc thi cử giữa kì các môn sắp tới của em thế nào. Ôi em chán em quá, em hay buồn chán lắm ấy, huhu. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Tháng 3, 2010 gửi Maruko, ngày mậu thìn (DLM) tháng kỷ mão (TDT) năm canh Dần (TBM) giờ quý hợi (PDH) học hành của em học kỳ này thế nào Thương Vô Vong Luận: chuyện là chuyện học hành, nhưng rầu là rầu gì đây? Có tình cũm tình iu gì hong? Nghi lắm nha. Nói chung tinh thần có bị lo ra, chẳng buồn lo học mà cứ đi chơi hay rong riêu mà bỏ bê sử sách. Không được ròi. Chấn chỉnh lại tinh thần thoi. Cái này tâm lý học gọi là "xì - chét vô căn cứ". Học hành kỳ này cũng cà lơ phất phơ à. hehehe việc thi cử giữa kì các môn sắp tới của em thế nào. Đỗ Đại An Luận: Chời, học cà lơ phất phơ dị mà...qua phà được nheng. Nhưng mà có đỗ mồi, sôi cơm gạo nghen. Cũng trầy vi tróc vẩy mà qua cơn bỉ cực. Nói chung là ổn toàn diện. Thôi, lo tu chí mà học hành thì..."Lâu nay nhân định thắng thiên cũng thường". Chúc học hành tới tới. :lol: Đông Thiền :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Tháng 3, 2010 hí hí hí, vào thấy anh Thiên Đồng trả lời zậy mà e vui quá, là lá la ^____^. Em đang ngồi up ảnh chụp bạn bè trên facebook, nhưng mà em đã uống 1 cốc cafe để đêm nay thức đêm học rùi, hihi, mong là ko ngủ gật. Kì này em lười học quá, bình thường đã lười kì này còn lười hơn, hic hic :(. Bác hathienha bảo em 30t sẽ giàu nên e có phần tự sướng hơi sớm, hí hí hí. Đùa thế chứ em cũng lo lắm, lười biếng vụng về như em mà giàu đc chắc em nhặt đc túi tiền 1000000000000000$ :P). Nói linh tinh rùi, em up ảnh rùi học bài đây, a nói e thi qua mà e vui quá,lalala^^ Chúc anh luôn may mắn :angry: Share this post Link to post Share on other sites