wildlavender

Những Bóng Ma Nhởn Nhơ Trong Nhà Trắng

2 bài viết trong chủ đề này

Những bóng ma nhởn nhơ trong Nhà Trắng

Nhà Trắng, nơi ở và làm việc chính thức của các đời tổng thống Mỹ, đã từ lâu có tiếng là một trong những ngôi nhà bị ma ám khủng khiếp nhất ở quốc gia này.

Posted Image

Có ma - Những lời xác nhận

Tổng thống thứ 33 của nước Mỹ Harry Truman từng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng trong Nhà Trắng có ma. Thư ký báo chí của cố Tổng thống Kennedy là James Haggerty cũng thừa nhận, cảm giác được sự hiện diện của hồn ma cố Tổng thống Lincoln.

Thư ký báo chí của Tổng thống Bill Clinton là Mike McCurry tự nhận ông tin chuyện những con ma trong Nhà Trắng là có thật. "Đôi lúc, có những thông tin rằng Nhà Trắng đang bị sự xuất hiện bí ẩn của những nhân vật trong lịch sử ám ảnh, và tôi tin điều đó. Có những người nghiêm túc kể những câu chuyện nghiêm túc về những lần chạm trán với hồn ma. Có rất nhiều người tin các hồn ma đã tới thăm Nhà Trắng".

Hillary Rodham Clinton, đương kim Ngoại trưởng, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ từng nói: "Có một cái gì đó ở Nhà Trắng vào ban đêm, khiến bạn cảm thấy bạn đang triệu tập linh hồn của tất cả những người từng sống, từng làm việc, từng dạo bước qua các sảnh ở đây".

Trong chương trình "Rosie O’Donnell Show", cựu đệ nhất phu nhân này nhấn mạnh: "Có thể có một chút rùng mình. Bạn biết đấy, họ cho rằng ở Nhà Trắng có những hồn ma. Đó là một ngôi nhà lớn và khi ánh đèn vụt tắt, bóng đêm và sự yên tĩnh kéo tới thì bất cứ một chuyển động nhẹ nào cũng thu hút sự chú ý của bạn".

Những cuộc gọi hồn

Có nhiều cuộc gọi hồn đã được tổ chức trong Nhà Trắng nhưng phần lớn diễn ra trong thời kỳ Tổng thống Abraham Lincoln nắm quyền. Khi sống ở Nhà Trắng, Lincoln và vợ ông đã tổ chức vài cuộc gọi hồn ở Phòng Xanh nhằm liên lạc với linh hồn của cậu con trai Willie, người đã qua đời tại dinh thự này.

Một đồng cốt thường xuyên tới Nhà Trắng để trao cho Lincoln lời khuyên từ các nhà lãnh đạo vĩ đại trong lịch sử.

Trong một cuộc gọi hồn, hồn ma của Daniel Webster - một nghị sĩ hàng đầu của Mỹ, đã nài xin Lincoln tiếp tục thực hiện những nỗ lực giải phóng nô lệ mà ông ta đã theo đuổi. Đồng cốt J.B Conklin đã chuyển một thông điệp của bạn thân của Lincoln là Edward Baker, tử trận tại chiến trường Ball Bluff, tới nhà lãnh đạo này. Thông điệp khó hiểu này viết: "Đã tới một nơi nào đó. Nơi nào đó là ở mọi nơi".

Năm 1863, ông đồng Charles Shockle tới Nhà Trắng và thực hiện một màn lên đồng. Trong một buổi lên đồng khác, Lincoln được cho là đã yêu cầu một nghị sĩ từ Maine ngồi trên nóc một chiếc đàn piano đang bay lơ lửng giữa không trung.

Sau khi chồng bị ám sát, Mary Todd Lincoln tìm cách liên lạc với linh hồn của chồng thông qua người trung gian và ở những buổi gọi hồn, bà cho rằng mọi việc đã thành công.

Thành viên gia đình tổng thống thứ 18 của nước Mỹ Ulysses S. Grant cho biết, đã nói chuyện với hồn ma của Willie Lincoln trong một buổi gọi hồn diễn ra tại phòng ngủ cũ, ở tầng hai, của cậu này. Một nhiếp ảnh gia tên là William Mumler đã chụp được bức ảnh của Mary Todd Lincoln và một hồn ma song người ta cho rằng đó là một lỗi khi chụp ảnh.

Posted Image

Nhà Trắng - ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Trong cuốn sách The Choice, nhà báo điều tra nổi tiếng với vụ Watergate là Bob Woodward đã mô tả một cuộc gọi hồn năm 1995 do nhà tâm lý Jean Houston thực hiện tại phòng tắm nắng ở Nhà Trắng. Trong khi cuộc gọi hồn diễn ra, Hillary rơi vào trạng thái hôn mê và nhập hồn Eleanor Roosevelt và Mahatma Gandhi. Có nhiều tin đồn rằng vào cuối những năm 1970, nhà chiêm tinh riêng của Nancy Reagan là Joan Quigley đã dàn xếp những lần tiếp xúc với linh hồn thông qua "cổng Nhà Trắng".

Tổng quản gia lâu năm của Nhà Trắng Usher Gary Walters từng mô tả lần chạm trán với hồn ma trong một bài báo về linh hồn đăng năm 2003 trên trang web của Nhà Trắng.

Ông Walters kể: "Một vài nhân viên đã có trải nghiệm kỳ lạ. Có lần, ba nhân viên an ninh và tôi đứng ở phòng họp của Nhà Trắng. Chúng tôi cảm thấy một luồng gió lạnh xuyên qua và rồi, hai cánh cửa tự động mở ra. Tôi chưa từng thấy những cánh cửa đó tự di chuyển trước khi có ai đó đóng nó bằng tay. Điều này khá là đáng chú ý".

Theo vị quản gia trên, Tổng thống Bush chưa bao giờ nói rằng ông nhìn thấy hồn ma. Tuy nhiên, nhiều tổng thống khác đã cảm nhận được sự có mặt của những người tiền nhiệm. "Những tổng thống mà tôi từng phục vụ đều ra dấu rằng họ cảm thấy được sự hiện diện của những cư dân trước đây của Nhà Trắng".

Những khu vực ma quái

Ông Walters cho biết, khu vực ma quái nhất trong Nhà Trắng có lẽ là khu ở của Tổng thống. "Mọi âm thanh đều vang khắp đại sảnh". Vị quản gia này từ chối nói về các biện pháp bảo vệ Tổng thống khỏi hồn ma ác ý.

North Portico - cổng trước Nhà Trắng

Có người đã thấy hồn ma của Anne Surratt dộng thình thình vào cửa Nhà Trắng, cầu xin thả mẹ của cô. Mary Surrat bị xử tử năm 1865 vì có dính líu tới âm mưu ám sát Tổng thống Lincoln. Con gái của người phụ nữ này đã xuất hiện trước cửa Nhà Trắng hôm 7/7, kỷ niệm ngày Mary Surrat lên đoạn đầu đài. Chủ căn hộ trên đường H Street, nơi Mary từng sống cho biết đã nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng khóc ai oán trong suốt nhiều năm liền.

Theo nhiều văn bản ghi lại, hồn ma của một lính Anh từ cuộc chiến 1812 cũng thường dạo bước trước cửa Nhà Trắng vào ban đêm. Anh lính này là một người từng tham dự kế hoạch đốt trụi Nhà Trắng của quân Anh vào năm 1814. Khi hiện hồn, trong tay anh lính này luôn có một ngọn đuốc đang cháy rực.

Ngoài ra, còn một số hồn ma khác lởn vởn phía trước cửa Nhà Trắng như một cựu gác cổng - vốn hành động như thể vẫn đang làm nhiệm vụ và một nhân viên chuyên đi tắt đèn.

North Potico là lối vào phía trước của Nhà Trắng.

Vườn hồng

Hồn ma của Dorothea Paine "Dolley" Madison, vợ của Tổng thống James Madison, thường xuyên xuất hiện ở Vườn Hồng trong thời kỳ nắm quyền của Tổng thống thứ 28 Woodrow Wilson. Dolley đã tạo nên khu vườn từ một trăm năm trước đó, nhưng đệ nhất phu nhân Ellen Louise Wilson đã yêu cầu phá bỏ khu vườn. Các công nhân cho biết, hồn ma của Dolley xuất hiện tại vườn và ngăn không cho họ làm việc. Sau đó, không ai dám làm hại tới Vườn Hồng và khu vườn hồng nguyên thủy của Dolley tiếp tục nở rộ tới ngày hôm nay.

Tầng thượng

Có một số thời điểm, người ta nghe được tiếng hồn ma William Henry Harrison lục lại trên tầng thượng của Nhà Trắng. Ông này tìm kiếm cái gì thì không ai biết. Trong thời kỳ Tổng thống Truman nắm quyền, một người lính gác nghe thấy tiếng của David Burns, người bị buộc phải giao đất của mình cho Nhà Trắng vào năm 1790 xuất hiện ở khu vực tầng thượng, phía trên phòng Bầu Dục.

Tầng hầm

Một số phiên bản khác nhau của câu chuyện về con mèo ma quái ở Washington cho biết, con mèo ma quái này sống trong tầng hầm ở Nhà Trắng. Theo truyền thuyết, nhiều năm trôi qua mà con mèo không xuất hiện, song một khi nó lộ mặt, dường như một thảm họa quốc gia sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn.

Theo một số chi tiết sởn gai ốc về chuyện liên quan tới con mèo này, thì mới đầu khi xuất hiện, trông con mèo ma quái này giống như một chú mèo nhỏ, rất cần giúp đỡ, nhưng sau đó nó to dần và mối họa phát từ nó ngày càng lớn khi ai đó tới gần.

Một lính canh cho biết, anh ta đã nhìn thấy con mèo ma quái một tuần trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào những năm 1920. Một lần nữa, người ta lại thấy con mèo này ngay trước khi Tổng thống Kennedy bị ám sát.

  • Hoài Linh (Tổng hợp)
  • Nguồn vietnamnet.vn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những căn phòng ma ám trong Nhà Trắng

Nhà Trắng, tòa nhà quyền lực và quan trọng nhất nước Mỹ, không bao giờ được loại trừ mỗi khi chuyện về hồn ma được nhắc tới. Trong Nhà Trắng có không ít căn phòng bị ma ám.

Trong suốt cả trăm năm qua, có nhiều câu chuyện về hồn ma lẩn quất trong các căn phòng ở Nhà Trắng. Đó là hồn ma của Abigail Adams giặt là trong phòng phía đông, cố đệ nhất phu nhân Dolley Madison luôn theo sát những sự tồn vong của Vườn Hồng.

Rất nhiều câu chuyện đã được đề cập nhưng nổi bật nhất có lẽ là những gì liên quan tới Tổng thống Abraham Lincoln.

Posted Image

Hồn ma của Tổng thống Lincoln và Kennedy vẫn còn vương vấn Nhà Trắng.

Phòng phía đông

Các nhân viên Nhà Trắng từng thông báo về hồn ma của Abigail Adams, vợ của Tổng thống John Adams, phơi đồ trong phòng thông gió. Abigail là hồn ma "già nhất" vẫn còn xuất hiện tại Nhà Trắng cho tới ngày nay.

Trong thời gian Abigail Adams ở Nhà Trắng, có một vấn đề với nơi phơi đồ - đó là nó chưa được sưởi đúng mức, do lúc đó Nhà Trắng chưa xây xong. Nơi ấm nhất và khô ráo nhất tại Nhà Trắng là phòng phía đông - căn phòng mà bà Adams treo quần áo.

Theo các ghi chép, hồn ma của Abigail Adams đã xuất hiện hàng chục lần trong thời Tổng thống Taft nắm quyền. Tới giờ, đôi khi các nhân viên Nhà Trắng vẫn thấy cố đệ nhất phu nhân này vội vã lao về phòng phía đông, tay duỗi ra như thể đang cầm một đống quần áo. Đôi khi, mọi người còn ngửi thấy mùi quần áo ẩm và xà phòng.

Năm 2002, các du khách cho biết, họ nhìn thấy một hồn ma di chuyển trên ban công tầng hai của cánh phía đông.

Phòng phía đông cũng là một phần trong huyền thoại về Abraham Lincoln. Thi thể con trai nhà lãnh đạo này từng nằm trong phòng phía đông, như ông từng mơ thấy.

Phòng phía đông nằm ở tầng 1 và là một điểm mà du khách sẽ được tới thăm khi tham gia chương trình tham quan Nhà Trắng.

Phòng ngủ của Lincoln

Tổng thống Lincoln có lẽ là một trong những nhà lãnh đạo Mỹ thần bí nhất và ông là người sản sinh ra năng lượng tâm linh to lớn.

Tháng 11/1860, Lincoln nói với vợ rằng, ông biết mình sẽ tái cử nhiệm kỳ II nhưng sẽ chết trong nhiệm kỳ. Và rằng, ông nhìn thấy cảnh mình bị ám sát trong một loạt giấc mơ, diễn ra ba ngày trước ngày định mệnh 14/4/1865.

Sau đó, rất nhiều người cho biết, họ nhìn thấy hồn ma của Lincoln ở Nhà Trắng. Grace Coolidge, vợ của Calvin Coolidge, là người đầu tiên thông báo đã nhìn thấy Lincoln hiện hồn ở Nhà Trắng. Người phụ nữ này nói, nhìn thấy cố Tổng thống đứng cạnh cửa sổ trong phòng Bầu Dục, tay chắp sau lưng và nhìn ra Potomac. Tiếp sau đó, còn nhiều lần, Grace thấy lại hồn ma này.

Posted Image

Hồn ma của Tổng thống Lincoln là nổi danh nhất.

Cesar Carrera, hầu phòng riêng của Tổng thống Franklin D. Roosevelt, có một ngày nọ đã hét vang động Nhà Trắng sau khi nhìn thấy hồn ma của Lincoln.

Trợ lý của đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt là Mary Eben cho biết, nhìn thấy hồn ma của Lincoln ngồi trên giường để tụt giày. Thậm chí là con chó của Roosevelt là Fala cũng được cho là cảm nhận được sự hiện diện của Lincoln.

Nữ hoàng Hà Lan Wilhelmina, trong một lần làm khách ở Nhà Trắng, đã nghe thấy tiếng gõ cửa vào nửa đêm. Khi bà trả lời, Lincoln đứng ngay cạnh bà trong khi vẫn đội chiếc mũ nổi tiếng của ông. Nữ hoàng ngất xỉu, và khi bà tỉnh dậy, Lincoln đã biến mất.

Thủ tướng Anh Winston Churchill từng từ chối ngủ lại đây sau khi nhìn thấy hồn ma của Lincoln. Có một câu chuyện thú vị liên quan tới việc này. Trong một lần Churchill tới Mỹ trong Thế chiến II, ông từng ngủ đêm trong phòng ngủ của Lincoln. Nhà lãnh đạo Anh đi ngủ muộn sau khi tắm thư giãn khá lâu. Khi trần truồng trèo khỏi bồn tắm, Churchill bước vào phòng ngủ liền kề, ông không thể tin vào mắt mình khi thấy Abraham Lincoln đứng cạnh lò sưởi trong phòng. Hai người đàn ông mặt đối mặt nhìn nhau, sau đó, dường như ngại ngùng, hồn ma Lincoln từ từ biến mất.

Theodore Roosevelt, Herbert Hoover, Margaret Truman, Dwight Eisenhower, Jacqueline Kennedy, Ladybird Johnson, Susan Ford, và Maureen Reagan đều thừa nhận, họ cảm nhận được sự hiện diện của Tổng thống Lincoln ở Nhà Trắng.

Ladybird, vợ của Lyndon Johnson, từng chứng kiến sự hiện diện kỳ bí của Lincoln trong khi bà đang xem một chương trình truyền hình về vụ ám sát ông này. Bà cảm thấy như bị ép đọc tấm bảng đồng phía trên lò sưởi, vốn giải thích sự liên quan giữa tổng thống đã chết với căn phòng.

Susan, vợ Tổng thống Ford, cũng nhìn thấy hồn ma Lincoln xuất hiện trong phòng vào những năm 1980. Năm 1987, Maureen, con gái của Tổng thống Ronald Reagan và chồng là Dennis Revell đã nhìn thấy hình dạng trong suốt của Lincoln ở ngay cạnh lò sưởi của phòng ngủ.

Hồn ma Abraham Lincoln còn đi tới đi lui ở hành lang tầng 2, gõ các cánh cửa, và đứng bên một cửa sổ nhất định, tay chắp sau lưng. Một vệ sĩ của Tổng thống Harrison đã thức trắng nhiều đêm để cố bảo vệ Tổng thống khỏi những bước chân bí ẩn mà anh ta nghe được ở hàng lang. Người vệ sĩ này trở nên mệt mỏi và lo lắng, rồi cuối cùng quyết định tham gia một buổi gọi hồn, cầu xin hồn ma của Lincoln dừng lại vì nếu ngủ không đầy đủ, anh ta không thể bảo vệ kỹ càng vị Tổng thống đang sống.

Phòng ngủ của Lincoln thực chất là phòng nội các của Tổng thống này. Nó được đổi tên thành phòng ngủ Lincoln sau khi chiếc giường của ông được đưa vào đây. Căn phòng này nằm trên tầng 2, nằm giữa phòng Hiệp ước và phòng Bầu dục vàng.

Phòng ngủ hoa hồng

Hồn ma của Andrew Jackson - Tổng thống thứ 7 của nước Mỹ, được cho là ám ảnh chiếc giường có màn trướng cũ của ông này. Các nhân viên Nhà Trắng cho biết, có một điểm lạnh khó lý giải và tiếng cười phát ra từ chiếc giường trống. Năm 1865, Mary Todd Lincoln - vợ của Tổng thống Abraham Lincoln thông báo, đã chạm trán với hồn ma của Jackson. Ngoài ra, hồi những năm 1930, người của Nhà Trắng cũng nghe thấy tiếng cười của ông này trong phòng ngủ cũ.

Trong thập niên 1950, cô thợ may Nhà Trắng Lilian Parks cảm thấy hồn ma của Jackson tì vào người cô khi cô ngồi trên một chiếc ghế gần giường của Andrew Jackson. Một trợ lý của Tổng thống Lyndon Johnson còn nghe thấy tiếng nguyền rủa, và thấy bóng ma của vị Tổng thống này trong phòng ngủ hoa hồng vào năm 1964.

Phòng Nữ hoàng

Phòng hoa hồng còn được gọi là phòng Nữ hoàng vì mỗi khi Nữ hoàng tới thăm Nhà Trắng bà đều nghỉ tại căn phòng này. Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan, khi đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà ra mở thì nhìn thấy hồn ma của cố Tổng thống Abraham Lincoln đứng sừng sững ở hàng lang. Phòng ngủ của Lincoln nằm phía bên kia của hành lang. Phòng Nữ hoàng cũng nằm trên tầng 2 của Nhà Trắng.

Một phòng ngủ khác trên tầng hai thuộc về con gái của Tổng thống Johnson là Lynda Johnson Robb, cô cũng cảm nhận được linh hồn của Willie Lincoln trong phòng ngủ cũ của cậu bé ở cùng tầng.

Trên tầng 2, có lúc những người ở Nhà Trắng còn nghe thấy tiếng khóc của bà Grover Cleveland, vợ của Tổng thống thứ 22 và 24 của nước Mỹ. Grover là đệ nhất phu nhân đầu tiên sinh con trong tòa nhà này.

Phòng bầu dục vàng

Đệ nhất phu nhân Mỹ trong thời gian từ 1923-1929 Grace Coolidge là người đầu tiên nhìn thấy hồn ma của Lincoln trong phòng này. Khi Lincoln còn sống, ông dùng phòng này làm thư viện và dành khá nhiều thời gian ở đây để suy nghĩ trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mary Todd Lincoln, vợ của Tổng thống Abraham Lincoln cũng từng chạm mặt hồn ma của Thomas Jefferson và John Tyler.

Cesar Carrera, hầu phòng của Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ Franklin Delano Roosevelt, cho biết, từng nghe thấy ai đó gọi tên mình trong phòng bầu dục vàng. Giọng nói dường như từ xa vọng lại, nói "Tôi là Burns". Một câu chuyện tương tự cũng diễn ra trong thời Tổng thống Truman nắm quyền. Khi đó, một lính gác nghe thấy một giọng nói ngọt ngào cất lên "Tôi là Burns". Liệu đây có phải là David Burns, chủ cũ của mảnh đất mà hiện giờ là Nhà Trắng?

Hoài Linh (Tổng hợp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay