ntpt

Kính Nhờ Các Bác, Anh Chị Xem Giúp Dùm Em Về Cuộc đời Của Mình

6 bài viết trong chủ đề này

Lá số

Em xin nói về bản thân chút xíu, cao 1m62, da không trắng, cũng không đen, mắt cận thị, tay chân dài, lưng ngắn. Mọi người đều bảo em không đẹp, nhưng em thì thấy mình cũng được, khuôn mặt đầy đặn (mẹ em bảo lấy compa có thể quay đúng 1 vòng. Năm 2006, tốt nghiệp đại học, đi làm được 2 năm thì xách cặp đi học tiếp.

Nay em xin mọi người xem dùm em về cuộc đời của mình ah

1. Em có thành nhân, thành danh và thành tài không?

2. Số em có được giàu có không? (giàu có theo định nghĩa của em là được ở nhà cao cửa rộng, cuối tuần lái xe cùng gia đình đi chơi, mỗi năm đều được đi du lịch :D )

3. Em có được làm quan chức to trong nghề nghiệp? Hay chỉ là công nhân viên chức bình thường thôi ah?

4. Số em có kinh doanh được không? Nếu được thì nên kinh doanh gi?

5. Em hay bị nói là cao số, phải 2 đời chồng, nếu lấy muộn sẽ đỡ chút chút. Có đúng như vậy không ah? Nếu lấy muộn thì có thật tránh được không và bao nhiêu tuổi gọi là muộn?

6. Vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc đến cuối đời không?

7. Chồng em hình dáng như thế nào?

8. Con cái thì như thế nào, nên người không ah? Được mấy con?

9. Trong cuộc đời em nên cẩn trọng gì? Giai đoạn nào trong cuộc đời là xấu nhất, và tới tuổi nào thì được an nhàn?

10. Em nên ở VN hay có cơ hội ở nước ngoài không ah?

Xin lỗi vì em hỏi tham lam quá, kính nhờ mọi người giải giúp dùm em.

PS: Bác Haithienha oi xem giúp dùm cháu nhé

Xin chân thành cảm ơn mọi người :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

ui chị biết coi mà , lại đi hỏi à ^^ để khi nào em học em coi cho chị nha ^^ không ngờ chị trẻ thế , đúng là tuổi trẻ tài cao ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

ui chị biết coi mà , lại đi hỏi à ^^ để khi nào em học em coi cho chị nha ^^ không ngờ chị trẻ thế , đúng là tuổi trẻ tài cao ^^

Ừa chị chờ em xem cho chị :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ừa chị chờ em xem cho chị :D

hì ,em mà xem đc , em đã xem cho em rồi :P em đọc mà loạn hết cả lên , chả hiểu cái gì :D chán quá , mình chả có tài năng :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi.Em chào chị ntpt.

Em ko ngờ chị lại trẻ vậy.Em thấy chị xem tử vi cũng cừ mà.Lúc nào chị rảnh rỗi chị ghé qua topic của em chỉ bảo giùm em với nhé.

Em cảm ơn chị nhiều.

Chúc chị sức khỏe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

chị đi đâu mấy hôm nay thế :P

em vẫn còn nhiều chỗ không hiểu trong lá số của em lắm hôm nào chị giảng thêm cho em đi.

^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay