hoa_phuong

Xin Xem Giúp Bao Giờ Mới được Bình Yên?

6 bài viết trong chủ đề này

Số tôi sao quá lận đận, rày đây mai đó không bao giờ yên một chỗ được

Tôi sinh con gái đầu năm 79, con trai kế năm 81, bỏ một đứa út, rời VN năm 1983.

Nhiều người theo đuổi nhưng không hạnh phúc với người chồng đầu.

Người chồng hiện tại có cũng như không.

Lúc nào cũng tất bật, có cháu rồi mà vẫn rày đây mai đó... Việc gì làm cũng được nhưng luôn phải bỏ dở vì gia đình mỗi người một nơi. Mẹ tôi vừa mới mất trước Tết này. Tôi và người chị thứ Năm muốn quay về VN, chị tôi muốn đi tu nhưng con cái không cho.

Xin các bác xem lá số và cho lời khuyên giúp tôi về cuộc sống kế tiếp. Hiện tại con trai tôi đang sống ở VN nhưng mấy chục năm nay tôi không quay về đây và gia đình cũng không còn ai ở đó. Nhưng ở bên này tôi cũng biết ít tiếng anh và chỉ sống quanh nhà...

Mong các anh chị cô bác vào xem và cho lời khuyên giúp, bao giờ tôi mới hết di chuyển và có cuộc sống an lành?

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

năm nay, quý Bà sẽ có chuyến đi xa, hao tốn tiền tài.

Gặp người khác giới, người ta có cảm tình với mình.

Quý bà thường gặp những người giầu có, đến và đi đều chóng vánh, nên chẳng mong gì bền lâu, đến chuyện chồng còn thế nữa là người xa lạ.

Theo phỏng đoán, quý bà ko được hiếu thuận hết mực với cha mẹ (ko rõ là 2 bên hay chỉ của 1 bên) nên cũng ảnh hưởng ko nhỏ tới tài lộc của bản thân.

Chồng đầu của quý bà so ra còn tốt hơn chồng sau, chồng sau có ảnh hưởng quá lớn tới sự thành đạt của quý bà, đã thế chuyện con cái lại là 1 mối bận tâm ko nhỏ, gây ảnh hưởng ko nhỏ tới tiền tài của quý bà, ko rõ những đứa con, có đứa nào có dị tật hay tính tật gì ko. Khiến quý Bà càng cố thì càng mất, lững thững mà lại được, nhưng được thì lại ham, ham thì lại mất.

Nếu quý bà có ý quy ẩn giang hồ, thì cần phải ngoài 60 tuổi mới có cơ hội. Từ giờ tới lúc đó, quý bà còn phải chìm nổi nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con trai của tôi có tật nói lắp. Tôi không thể lo cho chúng tiền bạc nhiều nhưng luôn phải giúp con gái trông con và nhà của nó mà không đi làm kiếm tiền được.

Tôi vốn không hợp với gia đình chồng nên cắt đứt quan hệ sau khi rời khỏi VN

MOng được chỉ điểm thêm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi thương mẹ nhiều hơn ba... Chồng sau của tôi bị bệnh nặng nên phải ở nhà chăm sóc ông ấy nhiều. MOng anh chị xem giúp táhng mấy tôi có thể khởi hành chuyến đi xa này? Xin anh chị coi giúp đường con cái, liệu có đứa nào thành đạt, hiếu thảo với tôi? Con gái lớn có vẻ lo cho nó và con gái của nó chứ không gì khác. Con trai thì vẫn đang thất nghiệp dài hạn... MOng anh chị cho lời khuyên giúp. Cám ơn anh chị rất nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

tháng 5-8-11 là các tháng mà quý bà có những chuyến đi xa, nếu về VN thì khả năng rơi vào tháng 5 là cao nhất.

chuyện con cái có hiếu thuận nhiều với cha mẹ, tốt nhất quý bà ko nên mong chờ làm gì. Phận làm cha mẹ thì phải lo cho con cái. Nó có yên ấm thì mình mới thảnh thơi.

tư vấn thêm cho quý bà, thực lòng là khó. Bởi ko rõ sở trường - đoản của quý bà ra sao mà tư vấn. Xét theo lá số, trong niên vận 60, quý bà đi lại nhiều, mà đặc tính của quý bà là - đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn- ngoài ra quý bà cũng là người biết lo nghĩ, thích làm việc đầu óc hơn chân tay nên quý bà chuẩn bị 1 lượng kiến thức chuyên môn nào đó, để dăm năm nữa sẽ dùng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay