jihanova

Năm Mới Cháu Kính Nhờ Bác Haithienha Và Các Bác Trong Diễn đàn Xem Dùm

5 bài viết trong chủ đề này

Cháu đăng kí nick từ đầu năm mà bây giờ mới được kích hoạt,sang năm mới rồi cháu xin nhờ các bác trên diễn đàn xem hộ cháu xem trong năm nay công danh sự nghiệp, sức khỏe có gì đáng lưu ý không ạ.Với lại các bác xem dùm xem năm nay tình duyên cháu ra sao vì đến nay cháu vẫn chưa có người yêu :) cháu xin cảm ơn các bác ạ

Lá số của cháu đây:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Thông tin thêm:

Cháu là con trưởng trong gia đình , bên dưới còn có một em trai kém cháu 10 tuổi

Tháng 8/2007 cháu đỗ đại học

Sau khi vào đại học được vài tháng cháu có gặp tai nạn xe máy nhưng rất may mắn là không vấn đề gì

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đăng kí nick từ đầu năm mà bây giờ mới được kích hoạt,sang năm mới rồi cháu xin nhờ các bác trên diễn đàn xem hộ cháu xem trong năm nay công danh sự nghiệp, sức khỏe có gì đáng lưu ý không ạ.Với lại các bác xem dùm xem năm nay tình duyên cháu ra sao vì đến nay cháu vẫn chưa có người yêu :) cháu xin cảm ơn các bác ạ

Lá số của cháu đây:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Thông tin thêm:

Cháu là con trưởng trong gia đình , bên dưới còn có một em trai kém cháu 10 tuổi

Tháng 8/2007 cháu đỗ đại học

Sau khi vào đại học được vài tháng cháu có gặp tai nạn xe máy nhưng rất may mắn là không vấn đề gì

Sức khỏe thì không có vấn đề gì ,năm nay có dịp đi chơi xa coi chừng băng qua đường xe nó đụng phải /năm nay thời OK rồi chắc chắn sẽ có đào mà ! nhưng đừng ham hố quá coi chừng gái nó gạt cho mà lãnh cái cục nợ , có vui roòi cũng có buồn thương luyến tiếc nước mắt rơi như mưa sa ,công việc làm cũng chẳng mấy khá gì trong năm nay giử được mức bình thường là đủ tốt rồi / tuổi còn nhỏ đường còn dài đễ dành nước mắt cho những lần khác nhé ,nếu muốn lấy vợ sớm thì e có ngày hối hận .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sức khỏe thì không có vấn đề gì ,năm nay có dịp đi chơi xa coi chừng băng qua đường xe nó đụng phải /năm nay thời OK rồi chắc chắn sẽ có đào mà ! nhưng đừng ham hố quá coi chừng gái nó gạt cho mà lãnh cái cục nợ , có vui roòi cũng có buồn thương luyến tiếc nước mắt rơi như mưa sa ,công việc làm cũng chẳng mấy khá gì trong năm nay giử được mức bình thường là đủ tốt rồi / tuổi còn nhỏ đường còn dài đễ dành nước mắt cho những lần khác nhé ,nếu muốn lấy vợ sớm thì e có ngày hối hận .

"có vui roòi cũng có buồn thương luyến tiếc nước mắt rơi như mưa sa" bác có thể xem giúp cháu là chuyện buồn đó là do vấn đề tình cảm hay chuyện học hành hay là do cái gì mang lại không ah vì cháu vẫn đang là sinh viên mà việc học tập của cháu đang không được tốt.Còn về chuyện tình cảm thì thú thực là cứ hỏi bác thế thôi chứ cho tới nay cháu vẫn chưa có mơ tưởng đến chuyện yêu đương :).Cháu xin cảm ơn bác và xin chúc bác và gia đình sức khỏe dồi dào và hạnh phúc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay