Vân Từ

Con Gái Xa Nhà

5 bài viết trong chủ đề này

Thưa anh Thiên Sứ, thưa diễn đàn,

Về chuyện con gái xa nhà tôi có nhờ một diễn đàn bạn xem bói dịch, nay đến diễn đàn để nhờ giúp cho một quẻ. Theo yêu cầu của bói dịch thì gieo quẻ, báo kết quả và cho biết kết quả gieo quẻ. Nay xin copy thông tin và gởi qua đây nhờ anh Thiên Sứ hoặc anh chị em có kiến thức về lãnh vực này giúp cho. Cám ơn rất nhiều.

Thưa quý vị quan tâm,

Con gái tuổi dương lịch đã gần 17, sắp phải xa nhà đi dự hội thảo ngắn hạn 7 ngày ở Standford University bên California, lần đầu tiên cháu xa nhà không có cha hoặc mẹ bên cạnh, dù quyết định cho cháu đi một mình như ước nguyện của cháu, nhưng kẻ làm cha này khó tránh những lo âu, dù đã gởi gấm cho bạn bè thân bên California khi có trắc trở. Nay ngày thứ Tư, 23 tháng 7 (DL) lúc bắt đầu gieo quẻ là 9:57 tối, giờ Texas, kết thúc gieo quẻ lúc 9:58 phút. Kết quả gieo quẻ như sau:

1. H T T

2. H H T

3. H T T

4. H T T

5. H H H

6. H T T

cháu tuổi Tân Mùi, lá số tử vi như sau:

http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=0,199 112305,LPN,1,1991,12,30,5,45,8,8,4,11,25&session=56 ://http://www.tinvietonline.com/KHHB/t...amp;session=56

Ngày 30 tháng 7 năm 2008 lúc 8:00 sáng cháu sẽ rời nhà đến phi trường, lúc đi tôi (tuổi Mậu Tuất) sẽ đưa đi. Xin quý vị xem cho sự bình an của cháu trong lúc xa nhà, và xem cho chuyến đi có kết quả tốt cho học vấn không?

Thành thật cám ơn diễn đàn. Tôi xin bổ túc thêm thông tin nếu có yêu cầu.

Vân Từ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác định quẻ của Laviedt:

Giờ Tuất - 22 - 6 - Mậu Tý. Khai Đai an

Chuyến đi này của cháu đến một thành phố lớn. "Lợi kiến đại nhân". Nhưng công việc thì không nhứ ý Hưu Lưu Niên. Anh nên khuyên cháu coi đây như là một cuộc thử sức với cuộc đời. Nên thành bại không thành vấn đề.

Cháu về sẽ vui vẻ và tương lai cháu sẽ chuyển sang một giai đoạn mới tốt đẹp. Sinh Tốc Hỷ.

Chúc anh và gia đình vạn sự an lành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi Chú VânTừ,

ngày Ất Sửu tháng K.Mùi năm M.Tý giờ Tý

an Kinh Đại An

sự bình an của cháu trong lúc xa nhà ?

Nhắn chú Vân từ yên tâm, bé nhà sẽ được sự bình an như ý . Chỉ có đều đến môi trường mới hơi bở ngỡ , lạ lẫm . Vì được đi như mong muốn mà vui quá mức . Ấy vậy mà học được những điều bổ ích . Và có thể Bé sẽ thực hiện một việc gì đó có ý nghĩa cho bản thân, cũng đem lại sự bất ngờ ngạc nhiên và nể nang nơi bạn bè . Vì hoạt động nhiều nên có thể sẽ hơi hao tổn tí sức khỏe .

Khuyên: cũng phải chú ý đến sức khỏe trong và sau khi đi .

và xem cho chuyến đi có kết quả tốt cho học vấn không?

Khai Lưu Niên

"Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Chuyến đi này làm bé vỡ ra nhiều ý hướng lạ , kiến thức thêm mở mang . Có thể bé sẽ nung nấu cho riêng mình một hoài vọng , một kế hoạch cho một tương lai gần . Có thể đó là một động lực mới cho sự học tập sau đó .

Cũng là một dịp để bé giải phóng những tâm lý ức chế sâu xa (nào đó) . Nói chung, bé sẽ vui "mát trời ông địa".

khuyên: sẽ có những thay đổi mới sau khi về, những hành động cụ thể cho ý tưởng . Gia đình nên để ý chia sẻ .

:rolleyes: Lactuong :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thật lấy làm cảm động trước sự quan tâm nhiệt tình của diễn đàn cho một việc riêng của gia đình. Tôi có phần an tâm nhiều hơn với những kết quả lạc quan từ diễn đàn. Thêm vào đó Laviedt đã đi sâu hơn vào những biến chuyển tình cảm của cháu, điều này sẽ giúp tôi quam tâm nhiều hơn những việc mà trước đây tôi có phần lơ là. Bổn phận là cha mẹ, giúp đỡ cho con đạt được nguyện vọng làm người chính đáng là điều quan trọng, tôi không có ý làm chủ mà chỉ đóng vai trò hổ trợ và trở thành người bạn trung thành và nhiệt tâm của cháu. Có lẽ cháu cũng đã từ lâu ý thức được việc này, nên có một lần cháu đã phát biểu trong ngày lễ phụ thân: "Cám ơn ba đã không xem con là tài sản của ba, mà ba đã xem con là món quà quý báu của ba trong cuộc đời này!" Thành thật cám ơn những lý giải của Laviedt và Lactuong, không quên cám ơn anh Thiên Sứ trước những luận đoán rất quyết đoán đầy tự tin. Trước một lời yêu cầu của một người quan tâm; tôi đã yêu cầu cháu tự gieo quẻ, cháu có khấn nguyện trước bàn thờ tổ tiên, đợi lúc gần tàn nhang thì bắt đầu gieo quẻ, lúc 11:12 đêm, giờ Texas, thứ năm ngày 24 tháng 7 năm 2008. Kết quả được cháu ghi nhận như sau:

1. HHT

2. HTT

3. HTT

4. HTT

5. HHT

6. HHT

Nếu việc làm nầy thêm phần hữu ích cho việc luận đoán, mong được diễn đàn chiếu cố và hướng dẫn thêm cho cháu. Thành thật cám ơn rất nhiều.

Vân Từ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn Laviedt rất nhiều. Việc mà Laviedt đề cập nay tôi đã thấy một phần, có nhiều việc con gái không dám tâm sự với cha mà mạnh dạn nói với mẹ, vài hôm trước được mẹ tiếc lộ đôi phần (có lẽ mẹ cháu cũng đã đọc được điều quan tâm của tôi qua diễn đàn này), nhờ đó tôi biết nhìn lại bản thân để không vô tình kềm chế cháu trong cuộc sống của nó. Theo báo cáo, việc học hành của cháu cũng khá tốt, những ngày nghỉ được ban tổ chức của Stanford đưa đi du lịch, trong số đó cháu được đi thăm viếng một nhà tù bây giờ dùng làm viện bảo tàng. Nghe cháu kể, người ta nói rằng nhà tù này rất khắc nghiệt, đây là một hòn đảo nhỏ chung quanh cá mập rất nhiều, công việc thường ngày của tù nhân là lấy cúc áo ném lên cao rồi đi mò tìm (tù nhân bị nhốt trong bóng tối dày đặc), mò tìm được rồi lại ném lên, rồi cứ thế mà qua ngày tháng.

Ngày mai cháu mãn khóa và theo chương trình thì sẽ về đến nhà vào buổi chiều. Tối mai bạn bè có mở một bữa tiệc nhỏ thiết đãi, khi cháu phone về tôi có báo cho cháu biết về bữa tiệc này thì cháu lại bảo: Con muốn được nghỉ mà lại phải ngồi với mấy người bạn già của ba! Nói vậy nhưng cháu cũng thấy được vui khi trở về gia đình với người quen chung quanh.

Cám ơn diễn đàn đã quan tâm và cám ơn Laviedt một lần nữa với những đề cập rất ứng nghiệm, và lời khuyên hữu ích.

Vân Từ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay