hoaithu

cháu xin nhờ bác Thiên Sứ và các cô chú xem giúp cháu lá số tử vi

11 bài viết trong chủ đề này

đây là link lá số của cháu: http://www.tuviglobal.com/servlet/TuVi.ViewLaSoPrinter

cháu sinh ngày 08/11/1981 vào 9h45 (sáng)

cháu muốn nhờ bác Thiên Sứ xem giúp cháu về công việc bao giờ mới tốt nên được. Cháu làm ở đâu cũng gặp trục trặc ko nơi nào ổn định. Không biết cháu có thể tự kinh doanh được ko? con đường sự nghiệp ra sao?

còn tình duyên của cháu thế nào? cháu thấy cháu lận đận quá không biết bao nhiêu tuổi cháu mới lấy chồng được? và con cái ra sao? chồng như thế nào?

cháu nhờ các bác xem giúp cháu với (cháu xin cám ơn trước vì cháu có quá nhiều thắc mắc muốn hỏi)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoaithu lấy lại link lá số từ trình Tử Vi Lạc Việt - ngoài trang chủ của web .

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu xin gửi lại link của lá số nhờ bác xem giúp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cung Quan khá tốt, nhưng có không kiếp chiếu nên thăng trầm. Hạn đang có Âm sát. Số kinh doanh được nhưng khí có khi không.

Nói chung lá số này trên trung bình . Nhưng có nhiều chuyện có thể ghi lại trong đời. Cuối năm nay có thay đổi công việc sẽ tốt hơn.

Tạm thời vậy đi. Các cái khác chú trả lời sau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu cám ơn chú Thiên Sứ

chú có thể nói kỹ hơn về lá số của cháu được không? cháu muốn biết " có nhiều chuyện có thể ghi lại trong đời" là về vấn đề gì ạ? đó là chuyện xấu hay tốt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm giác luôn bí bách trong khi fấn đấu sự nghiệp. Coi chừng có lúc về tay trắng nhưng rồi lại vực lên được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Thiên Sứ ơi xem giúp cháu có phải lá số này cho thấy đường tình duyên của cháu xấu lắm ko?

Có phải lá số này nói rằng ccháu sẽ lấy phải một kẻ quân đồ hay phải đi làm thê thiếp à

còn công việc của cháu liệu có bị lừa ko?

Cháu nghe xong thấy buồn quá nên muốn hỏi chú xem có cách nào hóa giải được ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  hoaithu said:

Chú Thiên Sứ ơi xem giúp cháu có phải lá số này cho thấy đường tình duyên của cháu xấu lắm ko?

Có phải lá số này nói rằng ccháu sẽ lấy phải một kẻ quân đồ hay phải đi làm thê thiếp à

còn công việc của cháu liệu có bị lừa ko?

Cháu nghe xong thấy buồn quá nên muốn hỏi chú xem có cách nào hóa giải được ko?

Ai nói với Hoai Thu vậy? Riêng chú thì không! Chú cho rằng người chồng hơi khó tính và có lúc nóng giận bất thường. Nhưng là người tốt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nghe chú nói vậy cháu cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. chẳng ai muốn số phận mình long đong cả nhưng đén giờ cháu vẫn chưa lập gia đình nên mọi người trong nhà lo lắng rất nhiều chính vì vậy cháu thỉnh thoảng cũng hay đi xem và lên diễn đàn hỏi, nhờ mọi người giúp đỡ. Cháu cám ơn chú vì chú đã trả lời cho cháu

Chú Thiên Sứ ơi chú cho cháu hỏi thêm một câu nữa được ko?

Hiện giờ cháu đang định hợp tác làm việc với một số người sinh năm: nữ 1980, nam 1983, nam 1986, nữ 1982

cháu muốm biết liệu tuổi của cháu có hợp với những người này ko? và trong số đó có ai khắc (phá) cháu ko?

cháu đã từng bị bạn (nữ 1982) mời hợp tác mở cửa hàng nhưng khi cháu quyết định làm thì bạn đó thay đổi ý kiến và ko làm nữa hoặc có ý định làm gì thì bị ai đó cản. Theo chú trong công việc cháu hợp với tuuỏi nào hả chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

Hic....

Viết mãi mới đc một bài luận dài ngoằng cho bạn Hoài Thu, khi gửi thì lại không được chấp nhận. thế là mất hết, cụt cả hứng .... chắc không có duyên với topic này.

Kỹ thuật chắc có vấn đề, mình đăng ký Nick đợi dài cả cổ mà không nhận được Mail kích hoạt, nhờ mãi bác Phạm Cương mới giúp cho đăng nhập được nhưng cũng chả ổn định, nó tự dưng cho cái dòng Cảnh cáo to đùng, trông mà thấy ghét (chả có lỗi lầm gì - sao lại có dòng cảnh cáo ở đó nhỉ ? ). Thế rồi cứ mỗi khi vào một mục hay khi gửi một bài, nó lại bắt phải đăng nhập lại... gửi bài khó khăn vô cùng.

Rõ chán!

Chắc mình ...kém duyên...hihi.

"Ta về ngắm áng mây trôi,

Ôm trăng đánh giấc bên đồi Dạ Lan"

Xin lỗi bạn Hoài Thu nhé, nhờ đất than thở mấy câu, để hôm nào có hứng thú lại bàn tiếp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay