nguyen-nguyen

Lại Xin Làm Phiền Bác Haithienha Lần Nữa

3 bài viết trong chủ đề này

Thưa bác haithienha, bố bảo cháu sinh lúc 1h10p, nên rất dễ nhầm giữa giờ Tý và Sửu, nên cháu lại mạo muội xin bác xem giúp cháu lá số nào hợp với cháu hơn. Cháu hay lo lắng nên lại làm phiền bác lần nữa, cảm ơn bác rất nhiều!

- Cháu là chị cả, sau có 1 em trai sinh 12/4/1990 âm lịch, bố sinh năm 59, mẹ 63. Gia đình nhiều sóng gió.

- Năm 2003 bà nội qua đời, 1 và 2 năm sau bên ngoại cũng có 2 tang ( cháu ko nhớ chính xác nhưng khoảng thời gian đó)

-năm 2006 trượt ĐH, năm 2007 đỗ, học xa nhà.Em trai năm 2009 đỗ cao đẳng, học gần trường cháu.

- Cháu cao khoảng 1m60, nặng 53 cân, từ nhỏ đến giờ đều béo béo. Bố mẹ da khá trắng nhưng 2 chị em da đều ngăm ngăm, cháu lớn lên thì trắng hơn hồi bé.Khuôn mặt chữ điền, to to , nhưng bầu bình nên nhìn tròn tròn, người già thường bảo nhìn phúc hâu.

-Tính cách : hồi ở nhà tính tình hiền lành, khép kín, nhưng từ khi ra Hà Nội học tính cách sôi nổi, vui vẻ, xinh hơn. Tuy nhiên cháu là người hay suy nghĩ, tưởng tượng linh tinh,dễ rung động, quá nhạy cảm nên dễ buồn, dễ khóc, lập trường ko vững vàng, dễ bị ngoại cảnh tác động, thường tự mẫu thuẫn, nhiều lúc muốn tự tử dù chả có chuyện quá to tát.

- Hồi ở nhà ít ốm vặt, ra Hà Nội dễ ốm vặt hơn.Mấy tháng trước cháu bị sốt virus nhưng chỉ 2,3 ngày là khỏi, trong khi bạn bè nằm liệt giường cả tuần.

Và đây là 2 lá số:

Giờ Tý :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Giờ sửu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu vô cùng cảm ơn bác đã chiếu cố xem lại cho cháu! Chúc bác và gia đình mạnh khỏe!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác haithienha, bố bảo cháu sinh lúc 1h10p, nên rất dễ nhầm giữa giờ Tý và Sửu, nên cháu lại mạo muội xin bác xem giúp cháu lá số nào hợp với cháu hơn. Cháu hay lo lắng nên lại làm phiền bác lần nữa, cảm ơn bác rất nhiều!

- Cháu là chị cả, sau có 1 em trai sinh 12/4/1990 âm lịch, bố sinh năm 59, mẹ 63. Gia đình nhiều sóng gió.

- Năm 2003 bà nội qua đời, 1 và 2 năm sau bên ngoại cũng có 2 tang ( cháu ko nhớ chính xác nhưng khoảng thời gian đó)

-năm 2006 trượt ĐH, năm 2007 đỗ, học xa nhà.Em trai năm 2009 đỗ cao đẳng, học gần trường cháu.

- Cháu cao khoảng 1m60, nặng 53 cân, từ nhỏ đến giờ đều béo béo. Bố mẹ da khá trắng nhưng 2 chị em da đều ngăm ngăm, cháu lớn lên thì trắng hơn hồi bé.Khuôn mặt chữ điền, to to , nhưng bầu bình nên nhìn tròn tròn, người già thường bảo nhìn phúc hâu.

-Tính cách : hồi ở nhà tính tình hiền lành, khép kín, nhưng từ khi ra Hà Nội học tính cách sôi nổi, vui vẻ, xinh hơn. Tuy nhiên cháu là người hay suy nghĩ, tưởng tượng linh tinh,dễ rung động, quá nhạy cảm nên dễ buồn, dễ khóc, lập trường ko vững vàng, dễ bị ngoại cảnh tác động, thường tự mẫu thuẫn, nhiều lúc muốn tự tử dù chả có chuyện quá to tát.

- Hồi ở nhà ít ốm vặt, ra Hà Nội dễ ốm vặt hơn.Mấy tháng trước cháu bị sốt virus nhưng chỉ 2,3 ngày là khỏi, trong khi bạn bè nằm liệt giường cả tuần.

Và đây là 2 lá số:

Giờ Tý :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Giờ sửu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu vô cùng cảm ơn bác đã chiếu cố xem lại cho cháu! Chúc bác và gia đình mạnh khỏe!

Lá số của cháu đã được kiễm nghiệm trước khi giải đoán rồi ,không cần phải xem lại .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số của cháu đã được kiễm nghiệm trước khi giải đoán rồi ,không cần phải xem lại .

Cháu cảm ơn bác rất rất rất nhìu vì đã nhiệt tình giúp cháu^____^, hihi,tại tính cháu hay lo quá. À cháu cũng đã dặn em trai là phan hoàng hỏi bác rồi đấy ạ.

Cháu chúc bác cùng gia đình hạnh phúc!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay