Aloha

Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Kỷ Sửu, ...

5 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi các anh các chị !

Gia đình em, chồng Kỷ Mùi, vợ Nhâm Tuất, cưới nhau năm 2007, không biết có phải vì không hạp tuổi hay không mà tụi em gặp rất nhiều khó khăn về công việc, nhất là chồng em, bị mất của, bị thất nghiệp, bị đau bệnh, năm 2009 sinh bé Kỷ Sửu, đến lượt em gặp vận xui hay sao, bị thiệt thòi nhiều thứ về tiền bạc công việc, sức khỏe xuống dốc, bình thường em rất khỏe, hiếm khi bệnh tật, vậy mà mang bầu bé, em bị phù từ tháng thứ 4, bệnh dạ dày hành hạ, sốt suýt chêt, công việc bị thuyên chuyển từ tốt sang xấu, em luôn tâm niệm tất cả vì con, nếu phải chịu cực hơn mà bé khỏe mạnh, ngoan hiền gặp may mắn trong tương lai em cũng cam lòng. Nhưng khi sinh cũng gặp rắc rối, không thuận lợi, cuối cùng phải chọn giải pháp sinh mổ.

Phải chăng do tuổi nằm trong tứ hành xung, 2 vợ chồng can khắc địa xung mạng lại khắc nên có hậu quả như vậy, tụi em phải làm sao đây, mong các anh các chị tư vấn giúp!

Bác Thiên Sứ có nói giàu con út khó con út, tuổi con út sẽ hóa giải nhiều điều không hay, nên em mong các bác tư vấn giúp em nên sinh bé thứ 2 vào năm nào?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao không ai trả lời giúp mình vậy? Anh Thiên Luân Thiên Đồng ơi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bây giờ mà dựa theo tuổi gia đình Aloha mà nói xui này xui nọ thì đôi khi như "thầy bói nói dựa", "thầy rùa nói thêm", nhưng thực sự là tuổi gia đình này có khắc. Thôi thì xem như cái duyên cái số nó vậy mà cố gắng cải thiện thôi. Năm sau cũng còn xui nhưng ít, vợ thì có lẽ khó khăn hơn một xí.

Nếu muốn hóa giải và gia đình phát đạt thì sinh thêm đứa Tân Mão 2011.

Chúc vạn an

:( Thiên Đồng :mellow:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh Thiên Đồng đã tư vấn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em sinh giờ Sửu (18/02/Canh Ngọ) - Nữ. Mệnh Thổ (Lộ Bàng Thổ)

Bạn em sinh giờ Ngọ (28/10/Đinh Mão) - Nam. Mệnh Hoả (Hoả Lục Cục)

_Bố mẹ bạn trai em cũng là những người khắc tuổi, nhưng vì tình yêu vẫn tiến đến hôn nhân mặc kệ sự phản đối của 2 gia đình. Kết quả là những năm đầu đã xảy ra rất nhiều sóng gió, trục trặc trong hôn nhân. Chuyện làm ăn của người chồng cũng đầy rẫy khó khăn...

_Mẹ của bạn trai em tỏ ra phản đối mối quan hệ của chúng em vì sợ con trai bước vào vết xe đổ trong hôn nhân của vợ chồng bác ấy.Em và bạn trai yêu nhau cũng đã lâu nên muốn tính đến chuyện đi đến hôn nhân.Em tha thiết nhờ anh Thiên Đồng, Thiên Luân hoặc Hạt Gạo Làng đưa ra những dự đoán, những lời khuyên và cả cách hoá giải để bọn em có thể yên ổn mà sống bên nhau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay