jackie

Kính Nhờ Các Bác Xem Giúp Vợ Chồng Cháu

8 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi bác haithienha, bác Liễu Ngân Đình và các bác trong diễn đàn Tư vấn Tử vi,

Cháu có 2 lá số muốn nhờ các bác xem giúp, hy vọng các bác bớt chút thời gian giúp cháu với ạ.

Đây là lá số của cháu.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu là con cả, gia đình cháu chỉ còn mẹ (sinh năm 1954) và em trai (1982).

Năm 2002 đến năm 2007 cháu ở nước ngoài, việc học hành, công việc khá thuận lợi. Cháu học chuyên ngành Tài chính.

Năm 2008 cháu lấy chồng, đến cuối năm sinh em bé (28/9/2008).

Đây là lá số của chồng cháu. Về giờ sinh thì cháu không biết chính xác, chỉ thấy mẹ chồng cháu nói là giờ Tý, còn giờ chính xác bà cũng không nhớ.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Chồng cháu là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em.

Về công việc và cuộc sống thì cháu thấy chồng cháu là người khá vất vả và lận đận, làm gì cũng cố gắng hết sức nhưng lại không gặp may, kết quả không như ý.

Vợ chồng cháu lấy nhau đầu năm 2008, thời gian đầu cũng vui vẻ hạnh phúc. Từ sau khi sinh bé thì cuộc sống gia đình xáo trộn, công việc làm ăn của chồng cháu không thuận lợi, có thể nói là gặp hạn lớn. Cháu thì gần 1 năm nay không xin được việc làm, mặc dù so với mặt bằng chung thì trình độ và kinh nghiệm cũng không phải thấp và cháu cũng đã cố gắng nộp hồ sơ rất nhiều chỗ, nhưng đa số đều ko có hồi âm. Hiện giờ vợ chồng cháu gần như sống ly thân, mỗi lần nói chuyện được 3 câu là cãi nhau nên càng ngày càng ít nói chuyện. Cháu thì nuôi con nhỏ 1 mình, lại chưa có việc làm nên rất chật vật, nhiều khi cảm thấy rất bế tắc.

Cháu muốn các bác xem giúp cháu năm nay liệu cuộc sống, công việc của cháu có khá hơn không ạ? Cháu có hợp với ngành tài chính hay nên chuyển ngành khác, nếu có thì cụ thể là ngành nào ạ? (Cháu muốn biết để định hướng công việc tốt hơn). Liệu vợ chồng cháu có thể hàn gắn hay là sẽ đứt gánh ạ? Thật ra hiện giờ cháu đang có ý định ly hôn, nhưng vì nghĩ thương con nên nếu có cơ hội hàn gắn thì cháu cũng sẽ cố gắng, chỉ mong qua được giai đoạn khó khăn chật vật này thôi.

Cháu hy vọng các bác bớt chút thời gian xem giúp cháu vì thực sự bây giờ cháu đang thấy rất mất phương hướng. Cháu cảm ơn các bác rất rất nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giáp Dần là Hổ dữ

Canh Thân là khỉ vàng, đứng đầu các loài khỉ

Xét đến Chi, thì Hổ và Khỉ là xung đột nhau ác liệt, Hổ mà lên cây thì thất thế, Khỉ mà rơi xuống đất thì thất thế.

Xét đến Can, Giáp chỉ sợ có Canh.

Vậy tổng đoán, nếu vợ chồng có cãi nhau, phần nhiều do chồng ko kìm chế được mà thành to tiếng trước.

Vợ vì hiếu thắng + đàn bà lắm mồm (nói dài, nói dai, nói bằng thắng thì thôi) nên đâm ra bất hòa.

Xét về lá số, anh chồng sinh giờ Tý cũng hợp cách nghèo khó từ nhỏ, lấy vợ muộn, công danh bất toại, con cái hiếm muộn, cha mẹ bất đồng, anh em bất nhất.

Dựa vào lá số mà phỏng đoán anh này từng mắc tai nạn liên quan đến H20 thủa tuổi Teen. Bản thân là người có tật hoặc bệnh kinh niên.

Năm 2010 kiếm tiền rất tốt, càng đi xa, càng kiếm được nhiều tiền, từ đây, vợ chồng xa cách, ít thấy mặt nhau, thiết tưởng như vậy là êm ấm cửa nhà. Nhưng vợ vốn tính Đa ghen, mà bản thân lại tốn tiền vào việc gái gú mà thành tai họa, gia cảnh bất an, cha mẹ không yên, mọi người đều hoảng loạn vì chuyện vợ chồng bất an.

Xét lá số cô vợ, tiền bạc cũng dủng dỉnh, kiếm được tương đương với việc cũng thường xuyên phải cất bước xa nhà, chứ chẳng mấy khi cơm nước đầy đủ, vất vả kiếm tiền, làm nhiều, hưởng ít, nhưng chồng xa biền biệt nên lòng cũng chẳng an vui.

Vợ chồng tương thân, đồng mệnh, 2010 kiếm tiền khá nhưng lại làm khổ con cái, cha mẹ thân sinh.

Nếu có ly dị trong năm 2010 cũng là điều dễ hiểu. Con ở với mẹ.

Khả năng trong nhà sẽ có tang hoặc đại sự đau buồn, may ra sẽ không có chuyện chia lìa chồng - vợ.

Cả vợ - chồng đều có số làm ăn bình bình, không giầu có được, vì vậy nên ngồi lại, nhìn nhận lại vấn đề để có được tương lai tươi sáng hơn.

Cẩn thận năm 2011, kẻo 2010 ông ăn chả thì 2011 bà ăn nem.

Những điều tôi nêu lên chỉ là võ đoán, đoán mò, đoán bậy, đoán lung tung, linh tinh, vì vậy vợ chồng có đọc thì cũng nên tham khảo, chứ đừng lôi ra để trì trích nhau hay tìm đến Hồ tây đổ thuốc Sâu - bả chuột xuống Hồ mà khổ cái gia tài của tôi. Hoặc mò đến nhà vả rụng răng thằng già nói khoác thì ngại lắm.

Tu tâm rồi mới tu thân

Mong anh chị bình tâm ngồi lại với nhau, từ năm 2010 bắt đầu khởi đầu mới, miễn sao mình đừng tham vọng quá và đừng làm gì bất thiện tâm, bất thiện hành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Bác ơi, bác cho cháu hỏi thêm là cháu nên theo ngành gì thì sẽ có khả năng thành công nhất?

Cháu từ nhỏ đến giờ học hành cũng không phải kém, mẹ cháu đi xem bói cho cháu thì mấy thầy đều bảo là về sau số cháu tốt, có số làm quan...hic hic...nên gia đình cũng đặt nhiều hy vọng vào cháu. Mẹ cháu cũng cố gắng để cho cháu học nước ngoài mấy năm, nay về VN được hơn 2 năm, lấy chồng chưa lâu đã tan đàn xẻ nghé, gia đình xáo trộn thế này, nhiều lúc nghĩ thấy thất vọng với bản thân quá, lại thương mẹ cháu nữa.

Bác xem giúp cháu để cháu biết cách định hướng lại nghề nghiệp, chứ như hiện giờ thì đúng là cháu không biết đi đâu về đâu, không biết làm gì nữa. :)

À, mà trong 2 vợ chồng cháu thì bình thường cháu là người ít nói, chồng cháu mới là người nói nhiều hơn, thường cãi nhau thì cháu chẳng bao giờ lý luận được với chồng cả, sao trên lá số của cháu lại là người nói dài nói dai hả bác??? :)

Cháu nói có gì không đúng thì bác bảo cháu với ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ui, cháu bái phục bác liễu ngân đình và bác hải thiên hà đấy. Đây l à bạn của cháu cháu chứng kiến từ đầu đến cuối. Nếu chồng nó không tốt thì có nên li dị không bác ? Li dị luon bác nhỉ ? hehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ui, cháu bái phục bác liễu ngân đình và bác hải thiên hà đấy. Đây l à bạn của cháu cháu chứng kiến từ đầu đến cuối. Nếu chồng nó không tốt thì có nên li dị không bác ? Li dị luon bác nhỉ ? hehe.

đoán mò ấy mà :)

Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Bác ơi, bác cho cháu hỏi thêm là cháu nên theo ngành gì thì sẽ có khả năng thành công nhất?

Cháu từ nhỏ đến giờ học hành cũng không phải kém, mẹ cháu đi xem bói cho cháu thì mấy thầy đều bảo là về sau số cháu tốt, có số làm quan...hic hic...nên gia đình cũng đặt nhiều hy vọng vào cháu. Mẹ cháu cũng cố gắng để cho cháu học nước ngoài mấy năm, nay về VN được hơn 2 năm, lấy chồng chưa lâu đã tan đàn xẻ nghé, gia đình xáo trộn thế này, nhiều lúc nghĩ thấy thất vọng với bản thân quá, lại thương mẹ cháu nữa.

Bác xem giúp cháu để cháu biết cách định hướng lại nghề nghiệp, chứ như hiện giờ thì đúng là cháu không biết đi đâu về đâu, không biết làm gì nữa. :P

À, mà trong 2 vợ chồng cháu thì bình thường cháu là người ít nói, chồng cháu mới là người nói nhiều hơn, thường cãi nhau thì cháu chẳng bao giờ lý luận được với chồng cả, sao trên lá số của cháu lại là người nói dài nói dai hả bác??? :) Cô tự nhận mình như thế hay chồng cô công nhận điều cô nói là đúng?

Cháu nói có gì không đúng thì bác bảo cháu với ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.

Nghề phiên dịch (thông ngôn và dịch thuật)

Share this post


Link to post
Share on other sites

đoán mò ấy mà :)

Nghề phiên dịch (thông ngôn và dịch thuật)

ôi ôi đúng toàn tập. nó toàn phiên dịch cho cháu thôi bác ạ. mà toàn bị cháu xù tiền dịch,. hehe. Hiện giờ nó đã nhờ sư phu Thiên Sứ sửa nhà xong rùi ạ. Không hiểu có phải li dị không ? Con thì bé tí bằng cái kẹo. Hay là vợ c hồng nó đẻ thêm con có được không ạ ? hihi. Cháu hỏi luôn hộ nó bác nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu nghĩ lại mới thấy nhiều cái bác nói đúng quá. Đúng là cháu làm nhiều hưởng ít thật, kiếm ra tiền toàn người khác hưởng thôi. Còn chuyện nói nhiều thì từ trước đến giờ chẳng ai bảo cháu nói nhiều cả..huhu..mỗi tội tính cháu dễ cáu nên có gì ko vừa ý là phải nói lại ngay, chắc là vậy hả bác?

Còn về nghề phiên dịch thì từ trước đến giờ chưa bao giờ cháu nghĩ đến, nhưng có lẽ làm nghề này mới sử dụng được hết khả năng của cháu. Mà từ trước đến giờ cháu cũng chỉ có mỗi môn Ngoại ngữ là cháu tự tin nhất. Cảm ơn bác nhiều ạ. Chắc cháu sẽ chuyển hướng xin việc ở các công ty du lịch hoặc các tổ chức nước ngoài. Chị moon có tuyển em ko??? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ôi ôi đúng toàn tập. nó toàn phiên dịch cho cháu thôi bác ạ. mà toàn bị cháu xù tiền dịch,. hehe. Hiện giờ nó đã nhờ sư phu Thiên Sứ sửa nhà xong rùi ạ. Không hiểu có phải li dị không ? Con thì bé tí bằng cái kẹo. Hay là vợ chồng nó đẻ thêm con có được không ạ ? hihi. Cháu hỏi luôn hộ nó bác nhé.

Sao chị thức muộn thế? Tình hình mỗi người một phương thế này thì chả hiểu đẻ kiểu gì? 1 đứa em đã sợ chết khiếp rồi, thêm đứa nữa thì chả biết chăm kiểu gì??? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay