LY_PHAM

Xin Chào Các Bác. Các Chú Và Các Anh Chị!

13 bài viết trong chủ đề này

cháu xin chào các bác. các chú và các anh chị!

mong mọi người bớt chút thời gian xem giúp cháu lá số tử vi này ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

cháu không biết nhiều về tử vi nên rất tò mò và đặc biệt là tò mò về lá số cuộc đời mình ;)

nên muốn nhờ các bác xem giúp việc học hành, công danh sự nghiệp, và tình duyên trong cuộc đời.

cháu 19 tuổi, người mảnh mai, cao ráo, da trắng,

cháu là con út trong gia đình,trên cháu có một anh trai,tuổi đinh mão

tính cháu khá ôn hoà, không thích tranh chấp

rất mong các bác xem giùm cháu,cháu cảm ơn ạ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu xin chào các bác. các chú và các anh chị!

mong mọi người bớt chút thời gian xem giúp cháu lá số tử vi này ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

cháu không biết nhiều về tử vi nên rất tò mò và đặc biệt là tò mò về lá số cuộc đời mình :)

nên muốn nhờ các bác xem giúp việc học hành, công danh sự nghiệp, và tình duyên trong cuộc đời.

cháu 19 tuổi, người mảnh mai, cao ráo, da trắng,

cháu là con út trong gia đình,trên cháu có một anh trai,tuổi đinh mão

tính cháu khá ôn hoà, không thích tranh chấp

rất mong các bác xem giùm cháu,cháu cảm ơn ạ! :)

Lại là giờ lẻ /5:00 tức cuối Dần đầu Mão ,cháu cần xác vài điều đễ nhận ra giờ nào là của cháu .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lại là giờ lẻ /5:00 tức cuối Dần đầu Mão ,cháu cần xác vài điều đễ nhận ra giờ nào là của cháu .

vâng ạ, thưa bác,nghe mẹ cháu nói sinh cháu lúc 5h hơn, thế là giờ mão phải không bác

cháu xin nói thêm vài điều về cháu nhờ bác xem giúp ạ:

cháu học trước một tuổi nên năm nay là sinh viên năm thứ 2 rồi ạ

hồi bé cháu có bị ngã xuống nước 2 lần, nên giờ rất sợ nước :)

cháu rất ít khi ốm,chỉ ốm lặt vặt

gia đình cháu chuyển nơi ở 2 lần( theo lời bố mẹ cháu kể), bố mẹ cháu rất hạnh phúc,duy chỉ có chuyện tài chính là làm họ tranh cãi một chút

mẹ cháu sinh năm 1962, tuổi dần, rất đảm đang và kiên quyết.bố cháu sinh năm 1960 tuổi canh tý, ôn hoà hơn. anh trai cháu tuổi đinh mão, tuổi thiếu niên rất nghịch ngợm, giờ đã đi làm.

mong bác haithienha bớt chút thời gian xem giúp cháu.cháu cảm ơn ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

2010 có văn bằng - chứng chỉ

kiếm tiền bỏ túi, mệt mỏi.

Đừng có tin dai, kẻo bị nó lừa.

Túm lại, số cô bị lừa tình là rất cao, vì vậy cơ hội có mười mươi thì cứ đêm tân hôn mới nên cắt đai, phá kiện. Còn không thì cứ nguyên đai nguyên kiện, chẳng tin cha chú thằng nào, mới là thượng sách.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2010 có văn bằng - chứng chỉ

kiếm tiền bỏ túi, mệt mỏi.

Đừng có tin dai, kẻo bị nó lừa.

Túm lại, số cô bị lừa tình là rất cao, vì vậy cơ hội có mười mươi thì cứ đêm tân hôn mới nên cắt đai, phá kiện. Còn không thì cứ nguyên đai nguyên kiện, chẳng tin cha chú thằng nào, mới là thượng sách.

cháu chào bác Liễu Ngân Đinh !

cháu xin cảm ơn lời khuyên của bác ,cháu sẽ "cảnh giác cao độ" ạ :)

nhân đây cháu xin làm phiền các bác chút nữa, nhờ bác xem dùm cháu những điểm chính ở đường công danh,sự nghiệp của cháu mai này thế nào ạ?,liệu cháu có thích hợp với việc kinh doanh và có cơ hội xuất ngoại không ạ?

chắc là hơi tham lam khi hỏi bác nhiều thế này :) , nhưng mong các bác bớt chút thời gian xem giúp cháu.cháu cảm ơn các bác nhiều ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

xuất ngoài ra nước hay ko thì phải hỏi ông bà già có chấp nhận Đại Hao hay ko mà thôi. Nếu cô đi bằng chân tài, thực lực của mình, tôi nghĩ cũng ko phải là vấn đề tài chính, mà là vấn đề cô quay cóp tài cỡ nào hay học gạo có chúng tủ ko (Sợ là số cô ko đi sớm như cô mong)

Việc công danh, sự nghiệp thì phải chờ xem lấy ông chồng tuyệt vời tới cỡ nào và xem baby tốt số đến đâu. Chuyện này ko thể nói bừa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

xuất ngoài ra nước hay ko thì phải hỏi ông bà già có chấp nhận Đại Hao hay ko mà thôi. Nếu cô đi bằng chân tài, thực lực của mình, tôi nghĩ cũng ko phải là vấn đề tài chính, mà là vấn đề cô quay cóp tài cỡ nào hay học gạo có chúng tủ ko (Sợ là số cô ko đi sớm như cô mong)=>bác nói nặng quá ạ.cháu đi học từ bé tới giờ toàn tự thân tự lực mình là chính chứ ko quay cóp hay học gạo đâu ạ.cháu cũng ko có mong muốn đi nước ngoài sớm hay muộn như bác nói.chỉ là mong bác xem giùm để định hướng cho bản thân.cháu nói có gì không phải mong bác bỏ quá cho.

Việc công danh, sự nghiệp thì phải chờ xem lấy ông chồng tuyệt vời tới cỡ nào và xem baby tốt số đến đâu. Chuyện này ko thể nói bừa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

văn gàn, có gì đâu.

chẳng qua nhiều người hay mong mỏi đi nước ngoài để học quá, trong khi ở VN thiếu gì cái để học, thiếu gì cái để kiếm tiền. Tỷ phú thế giới thì khó, chứ giầu có ở VN có khó gì.

Share this post


Link to post
Share on other sites

văn gàn, có gì đâu.

chẳng qua nhiều người hay mong mỏi đi nước ngoài để học quá, trong khi ở VN thiếu gì cái để học, thiếu gì cái để kiếm tiền. Tỷ phú thế giới thì khó, chứ giầu có ở VN có khó gì.

vâng!có cơ hội ra nước ngoài mở mang tầm mắt là điều tốt nhưng cháu không phải là một trong số "nhiều người" như bác nói đâu ạ. cháu xin cảm ơn bác Liễu Ngân Đinh đã xem giùm cháu.

Cháu cũng mong có dịp đượcbác haithienha chiếu cố coi lá số tử vi của cháu :cháu xin link lại lá số http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

vâng!có cơ hội ra nước ngoài mở mang tầm mắt là điều tốt nhưng cháu không phải là một trong số "nhiều người" như bác nói đâu ạ. cháu xin cảm ơn bác Liễu Ngân Đinh đã xem giùm cháu.

Cháu cũng mong có dịp đượcbác haithienha chiếu cố coi lá số tử vi của cháu :cháu xin link lại lá số http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Nếu cháu có mơ ước xuất ngoại đễ du học ,có thể đi được vào năm 2011 ,năm 2010 thì thấy khó thực hiện được nhưng nên nạp đơn hay chuẩn bị sớm thì khoãng những tháng cuối năm 2011 mới có thể đạt được ước nguyện ,về cung phu ,cháu còn nhỏ tuổi quá nên chú ý đến việc học hành và sự nghiệp hơn là nghĩ đến lập gia đình sớm ,vì cung phu của cháu xấu lắm láy chồng sớm sẽ hưởng cái khổ sớm ,nên lập gia đình càng muộn càng tốt ,nếu lúc cưới xin phải cưới chạy tang thì may ra mới tránh được cái nạn nầy /đường công danh cũng có nhiều trắc trở ,chức vị nhỏ thấp hay bị dời đỗi luôn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

vâng. việc cháu quan tâm nhất là việc học hành ,sự nghiệp của cháu sau này còn chuyện tình duyên chỉ là chút tò mò thôi ạ. như bác nói thì kể cũng buồn quá . mà có lẽ như thế là vì tính cách của cháu.nhưng cháu rất cảm ơn vì bác đã chỉ rõ . cháu mong bác chỉ giúp cháu thêm việc nữa là vệc học hành thi cử những năm tới có được như ý muốn, liệu cháu có thích hợp với ngành mà cháu đang theo học, số cháu lập nghiệp xa gia đình có tốt hơn không ạ?

mong bác haithienha xem giúp cháu!cháu xin cảm ơn bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

vâng. việc cháu quan tâm nhất là việc học hành ,sự nghiệp của cháu sau này còn chuyện tình duyên chỉ là chút tò mò thôi ạ. như bác nói thì kể cũng buồn quá . mà có lẽ như thế là vì tính cách của cháu.nhưng cháu rất cảm ơn vì bác đã chỉ rõ . cháu mong bác chỉ giúp cháu thêm việc nữa là vệc học hành thi cử những năm tới có được như ý muốn, liệu cháu có thích hợp với ngành mà cháu đang theo học, số cháu lập nghiệp xa gia đình có tốt hơn không ạ?

mong bác haithienha xem giúp cháu!cháu xin cảm ơn bác

Cung di của cháu không được thuận lợi cho lắm khi đi xa hay lập nghiệp xa quê ,có đi thì cũng thời gian ngắn cũng quay lại /thích hợp với các ngành có liên quan đến tiền bạc như ngân hàng tài chánh ,kinh tế v.v.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cung di của cháu không được thuận lợi cho lắm khi đi xa hay lập nghiệp xa quê ,có đi thì cũng thời gian ngắn cũng quay lại /thích hợp với các ngành có liên quan đến tiền bạc như ngân hàng tài chánh ,kinh tế v.v.

vâng,đúng là cháu đang theo học những ngành này, cháu đã có ý định muốn đi xa lập nghiệp, cứ ở mãi một nơi cũng nản lắm, nhưng nghe lời bác nói thì có lẽ cháu phải từ bỏ rồi ạ. cháu nghĩ lá số của cháu không được tốt cho lắm :) nhưng cháu còn nhỏ tuổi chắc cũng không nên hỏi bác nhiều.cháu rất cảm ơn bác đã chỉ bảo.

chúc bác haithienha, bác Liễu Ngân Đinh và mọi người sức khoẻ và có nhiều niềm vui!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay