trantthanhha

Mong Các Anh- Chị Giúp đỡ

3 bài viết trong chủ đề này

Em đang thất học, thất tình, thất nghiệp, thất bát tiền tài... sức khỏe cũng thất thường. Mẹ em bây giờ thì như ngọn đèn dầu hắt hiu trong gió. Xin các anh- chị xem giúp dùm em:

1.Về sức khỏe của mẹ em trong năm tới có ổn không?

2. Em có làm được điều mà mẹ mong đợi bấy lâu không?

3.Em có thi đỗ vào cuối năm tới hay không?

4.Em có bị cãi cọ, kiện tụng gì không? Nếu có thì là vì những chuyện cũ đã làm hay vì chuyện mới phát sinh trong cuộc mưu sinh năm tới?

Em hơi tham lam nhưng thật sự rất rối trong thời điểm này. Mong các anh- chị giúp đỡ dùm em. Chân thành cảm ơn các anh- chị rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi tranthanhha,

ngày ất sữu (HT kim) 1 tháng đinh sữu (TL hỏa) năm kỹ sữu giờ tị.

1.Về sức khỏe của mẹ em trong năm tới có ổn không?

Đỗ Vô Vong

Luận: Không rỏ là tuổi gì, nhưng theo quẻ thì chưa có gì đáng lo, sẽ ổn. Chú ý sức khỏe của người mẹ về gan hay hệ tiêu hóa.

2. Em có làm được điều mà mẹ mong đợi bấy lâu không?

Cảnh Đại An

Luận: Hy vọng và chờ đợi khác cái thực hiện và lại khác cái cơ duyên đưa đẩy. Sẽ tốt đẹp như mong muốn mà không như mong đợi.

3.Em có thi đỗ vào cuối năm tới hay không?

Tử Lưu Niên - Kinh Tốc Hỷ

Luận: khả năng phải có một thay đổi bất ngờ, nên chuẩn bị kỷ năng và kiến thức cho vững vàng.

4.Em có bị cãi cọ, kiện tụng gì không? Nếu có thì là vì những chuyện cũ đã làm hay vì chuyện mới phát sinh trong cuộc mưu sinh năm tới?

Kinh Tốc Hỷ - Khai Xích Khẩu

Luận: sẽ có chuyện liên quan đến tiền bạc dẫn đến cãi cọ kiện tụng cho những việc mới. Cẩn thận với người mập mập luôn tỏ ra hiếu khách, lịch sự, vui vẽ.

Chúc Như Ý

:wub: Thiên Đồng B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ em cám ơn anh Thiên Đồng nhiều ạ.

Mẹ em tuổi BÍnh Thân, sắp về hưu rồi ạ. Suốt đời lấy công việc làm niềm vui nên bây giờ buồn lắm, lại thêm bạn bè- nhân viên ngỏanh mặt nữa... hay lo nghĩ nhiều, lâu lâu cũng làm em tăng xông vì cả đêm mẹ không ngủ được. Nhiều lúc mẹ chập chờn thì tay chân cứ co giật... em sợ lắm.

Câu hai anh nói em thiệt chưa hiểu gì luôn. Chắc em phải đi hỏi lại xem cái mẹ trông đợi ở con có khác cái con nghĩ mẹ mong đợi hay không quá...

Câu ba thì em xin nghe lời khuyên của anh. Hix. Em cũng run...

Câu bốn thì em sẽ cẩn thận. Nhưng mà dạo này em tòn gặp người mập mập hông à anh ui :wub:

Em cám ơn anh Thiên Đồng nhiều ơi là nhiều luôn. Em xin chúc anh năm mới cũng vạn sự như ý, thành đạt trong công việc và hạnh phúc với gia đình. Riêng với bạn bè và các việc khác ngòai việc chính thì nhiều niềm vui và đam mê hơn. Em cám ơn anh lần nữa ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay