Posted 30 Tháng 12, 2009 Các độc giả kính mến, lâu lắm mới đi "soi" đường phố Hà Nội, đúng dịp lễ hội phố hoa Rubi lại chủ động cầm chiếc máy ảnh theo. Xuất phát từ nhà, qua đến Thư Viện Quốc Gia, qua tiếp đền thờ Vua Lê rồi vòng qua Đinh Tiên Hoàng xem lễ hội phố hoa. Mời các lữ khách đợi thêm giây lát xem phóng sự ảnh này. Thực hiện: Rubi độc hành. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 12, 2009 Phần 1-Nhà Rubi 03, tựa Nam nhìn Bắc. Trời không nắng, nhưng vẫn thấy mặt trời Mặt trời Minh đườngChậc chậc, hôm qua vẫn có gương treo, hôm này Rubi chụp tự nhiên thấy ai đã lật lại gương thế kia. Cái gương này tự tay Rubi treo sau khi đọc một bài về phong thuỷ. Thanh long. Đường ra cổng phụ của khu. Bạch hổ. Đường ra cổng chính của khu. Nhân vật ấy tên Khoa, con ông Cảnh bà Nụ. Hắn cũng đi Đức về, lấy vợ cạnh nhà. Hắn rất thích đấu gà choi ăn tiền, có cả con gà lọt vào ảnh ế :) Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 12, 2009 Phần hai-Phố Tràng Thi Rubi đến phố Tràng Tiền, thấy đông người, phố Đinh Tiên Hoàng bị chắn, bảo vệ đứng canh và thỉnh thoảng mới cho vài người vào xem chợ họa là vị công việc đang chuẩn bị và cũng là để tạo sự thoáng cho toàn cảnh chụp ảnh đở bị nhiều người lọt vào ống kính. Tượng trong Thư Viện Quốc Gia Tượng trong Thư Viện Quốc Gia Lối vào nhà chínhRubi định gửi xe trong siêu thị nhưng có thông báo hết chỗ để xe, bỗng nhớ đến Thư Viện Quốc Gia gần đây nên Rubi vào đó gửi xe. Trở lại đầu phố Tràng Thi Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 12, 2009 Phần 3-Báo Hà Nội Mới và Đại Thụ trong mơ Báo Hà Nội MớiKiến trúc lúc đầu nhìn cũng hay, nhưng có lúc thấy kiến trúc này hơi khô khô, không thích hợp để sao chép về làm mặt tiền nhà mình :) . Báo Hà Nội Mới Báo Hà Nội Mới-Đường Lê Thái Tổ (Bạch Hổ Hồ Hoàn Kiếm) Cây Đại Thọ trong mộng-38 Lê Thái Tổ cạnh quán cafe Hapro Cách đây mấy năm, trong giấc ngủ, Rubi mơ thấy mình leo lên cây này và bay khắp Hà Nội, có lẽ là hôm nay bay đây :D . Còn tiếp-chương II Đền thờ cùa Lê , kiến trúc và đá cảnh Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 12, 2009 Phụ đề chương I-Báo Hà Nội Mới và Tháp Rùa Báo Hà Nội Mới Báo Hà Nội MớiChùm ảnh Thảp Rùa: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 12, 2009 Chương II-Đề Thờ Vua Lê: Kiến trúc và Đá cảnh Phần I-Kiến trúc (Ảnh chụp từ trong ra ngoài) Họa tiết trên vách ngăn giữa Tháp và Chánh Điện Họa tiết trên vách ngăn giữa Tháp và Chánh Điện Vách ngăn giữa Tháp và Chánh Điện Vách ngăn giữa Tháp và Chánh Điện Lối lên Chánh Điện trên tầng 2Lối lên bên phải, Rồng bay lên. Lối bên trái, Rồng giáng xuống. Tháp Trụ Vua Lê cầm Gươm-Bức tượng nhỏ đặt trên đỉnh trụ Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 12, 2009 Chương II-Đền Thờ Vua Lê: Kiến trúc và Đá cảnh Phần I-Kiến trúc (tiếp theo) Vách ngăn giữa Trụ Tháp và Chánh Điện. Từ Chánh Điện nhìn xuống. Tượng Rồng đường lên Chánh Điện. Tượng Rồng đường lên Chánh Điện. còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 12, 2009 Chương II-Đền Thờ Vua Lê: Kiến trúc và Đá cảnh Phần I-Kiến trúc (tiếp theo) Đứng ở sân Tháp Trụ nhìn ra Đứng ở ngoài nhìn lên tượng Vua Lê Thái Tổ còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 12, 2009 Chương II-Đền Thờ Vua Lê: Kiến trúc và Đá cảnh Phần II-Tượng đá Tượng Đức Từ Thị Như Lai Tượng Ông Khiết, cận chụp từ trên nhìn xuống Tượng được bày bán ngay tại sân đền. Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 12, 2009 Chương II-Tượng đá, phần cuối Chùa Một Cột Song Mã Chương III-Phố Hoa Bắt đầu phố hoa còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Phần 1-Nhà Rubi 03, tựa Nam nhìn Bắc. Trời không nắng, nhưng vẫn thấy mặt trời Còn tiếp Các độc giả thân mến, Rubi lộn chút xíu, đúng ra nhà này là tựa Bắc nhìn Nam, cái nhà tựa Nam nhìn Bắc là cái đối diện với nó trên cùng một mảnh đất, Rubi sẽ phóng sự ở cuối. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Chương III-Phố hoa Tiếp theo Rubi đi vòng vòng đến đầu Đường Đinh Tiên Hoàng, Đền Bà Kiệu, thấy có bảo vệ đứng bên rào chắn không cho người vào. Đang đứng sát rào chắn, Rubi nghe thấy tiếng một chú bảo vệ nói với ai đó "vào đi" thế là biết họ vẫn thỉnh thoảng cho người vào nhưng hạn chế. Tiến đến và Rubi cũng lọt qua bảo vệ mà không hề bị cản, chỉ nói với họ mỗi câu "cho cháu vào xem". Vào trong, nhìn vào thì thấy khá vắng, nhìn ra thì thấy đông nghẹt. Đền Bà Kiệu Tam Quan Đền Bà Kiệu Thì ra cái đường Đinh Tiên Hoàng là cắt thẳng vào sân đền chia Tam Quan và Chánh Điện thành ở hai bên đường. Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Chương III-Phố hoa Tiếp theo Cổng Đền Ngọc Sơn Tháp Bút Đền Ngọc Sơn Đại Cảnh Đền Ngọc Sơn Trong năm nay, Rubi tự dưng có một chuyện bất ngờ. Ngày 19 tháng 1 âm lịch-sinh nhật âm lịch Rubi, tự dưng có người bạn của Mama đi tìm mộ Vua Quang Trung đến rồi kết quả thế nào cố ấy lại bảo Rubi tham gia vào việc tìm mộ. Chẳng biết ngoại cảm gì nhưng Rubi cũng đi. Đến thì có: một Ni Sư, một Tiểu Ni Sư, chị Hoàng Yến-con gái cố giáo sư Hoàng Phương-nhà ngoại cảm đầu tiên của Việt Nam, một chị ngoại cảm mới phát, một cô ngoại cảm tìm mộ qua giấc mơ-cái cô mà năm vừa rồi cùng đoàn gì đó tìm thấy mộ vua Quang Trung đó đó, và một phu nhân đại gia quan chức gì đó-mạnh thường quân của Ni Sư. Mọi người gặp mặt tại Đền Ngọc Sơn, làm một thời lễ. Vòng vòng mấy nơi, Đền Quán Thánh, Văn Miếu Quốc Tử Giám, rồi về Đền Mẫu-hình như là Quốc Mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan. Hôm đó đúng thứ 6 ngày 13, khi Rubi đèo 'cô ngoại cảm bằng giấc mơ' rẽ vào đền thì chút xíu bị tai nạn giao thông, hoảng 6 phùng 13 quá :) . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Chương III-Phố hoa Tiếp theo Cầu Long Biên Cầu Long Biên Cầu Long Biên Cầu Long Biên và Sông Hồng Sồng Hồng Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Chương III-Phố hoa Tiếp theo Đê Sông Hồng Nhìn về hướng Bắc Nhìn về hướng Bắc-Lòng Sông Cận cảnh Đê Nhìn về hướng Nam Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Chương III-Phố hoa Tiếp theo Đám hỏi Đồi hoa Đồi hoa Hoa giấy Hoa giấy Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Chương III-Phố hoa tiếp theo Hoa và Gỗ Lũa Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Chương III-Phố hoa tiếp theo Hoa Sen còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Chương III-Phố hoa tiếp theo Sen và Cau Chum và Giếng Cau còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Chương III-Phố Hoa tiếp theo còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Rubi tiếp nối phóng sự ảnh "cập nhật 30-12-2009" Chương III-Phố hoa tiếp theo 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI 1000 Năm Thăng Long Hà Nội 1000 Năm Thăng Long Hà Nội Thấp thoáng Khuê Văn Các Khuê Văn CácNhị Các Vang Danh ở Việt Nam là Khuê Văn Các và Hiển Lâm Các. Hiển Lâm Các ở Huế Đại Nội. Tượng Vua Lý Thái Tổ Tượng Vua Lý Thái Tổ Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Phố hoa-tiếp theo Tượng Vua Lý Thái Tổ Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Phố hoa-tiếp theo Lại gặp Khuê Văn Các Còn tiếp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Phố hoa-tiếp theo Đại cảnh hoa viên Còn tiếp hai tập cuối. :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Tháng 12, 2009 Phố hoa-tiếp theo 1000 NĂM Còn tiếp tập cuối, không xem cũng không sao đâu :) . Share this post Link to post Share on other sites