datvietnam

Kính Nhờ Mọi Người Xem Giúp Về Công Việc

4 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi chú Thiên Sứ, anh Thiên Đồng, chị Thanh Trang, chị Laviedt và các anh chị trong diễn đàn thân mến!

Cuối năm nay không biết tại sao em lại gặp nhiều chuyện không được như ý, có người luôn cố ý chèn ép em trong công việc. Mấy tháng vừa qua có lẽ là những thời điểm khủng hoảng nhất đối với em, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả.

Hiện nay em đang có ý định học nâng cao kiến thức, để người khác không thể chèn ép được nữa.

Tuy nhiên, em rất lo lắng, nếu họ biết được em đi học, sẽ tìm mọi cách trù dập em.

Dưới đây là các câu hỏi đang làm em băn khoăn:

Việc em đi học nâng cao kiến thức có ảnh hưởng gì đến công việc em đang làm hiện nay không?

Liệu việc học nâng cao kiến thức của em có thành công không?

Trong vòng 3 năm sắp tới, công việc của em có thay đổi nhiều không?

Em sinh năm 1985.

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi datvietnam

Câu đầu tiên là " Quảng gánh lo đi mà vui sống".

Ngày đinh mùi (TT Hỏa) 13 tháng bình tí (TL hỏa) năm kỷ sữu giờ thân.

Việc em đi học nâng cao kiến thức có ảnh hưởng gì đến công việc em đang làm hiện nay không?

Sinh Lưu Niên

Luận: năm nay nhiều toan tính nhưng chẳng ra sự ngô ra khoai, đã vậy còn chuyện không ư phiền nhân tình thế thái. Vậy cũng gọi là không thông suốt. Nay lại tính chuyện tương lai, nhưng lòng e sợ cái sự đời ganh ăn ghét ở, lo sợ kẻ dèm pha trù dập, nếu lấy đó làm chùng bước thì uổng thay cho một kiếp làm người.

Dù ai toan tính mặc ai

đường trần vững bước dẫm gai không phiền.

Liệu việc học nâng cao kiến thức của em có thành công không?

Thương Tốc Hỷ

Luận: Cứ học, không cao thì cũng trung, không trung thì cũng còn hơn không biết gì. Kha Khá là thành công rồi mà. Thành công thôi mà.

Trong vòng 3 năm sắp tới, công việc của em có thay đổi nhiều không?

Đỗ xích khẩu

Luận: Không cần tới 3 năm, chỉ trong vòng 2 năm tới thôi, cứ chuẩn bị tâm thế mà đấm đá. Chịu đấm mà ăn xôi...gà.

Chúc thành đạt.

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn anh Thiên Đồng lắm lắm!

Anh luận rất hay, phù hợp với hoàn cảnh của em hiện tại bây giờ.

Mặc dù hiện nay gặp nhiều khó khăn, nhưng em vẫn nuôi ý chí học tập. Hàng ngày, em vẫn đang âm thầm học tập ở nhà đợi khi nào có cơ hội sẽ đi học nâng cao.

Riêng câu thứ 3, em vẫn chưa hiểu lắm, anh có thể luận chi tiết thêm không. Chịu đấm mà ăn xôi...gà có phải là nhẫn nhịn sẽ thành công không anh. :)

Trong vòng 3 năm sắp tới, công việc của em có thay đổi nhiều không?

Đỗ xích khẩu

Luận: Không cần tới 3 năm, chỉ trong vòng 2 năm tới thôi, cứ chuẩn bị tâm thế mà đấm đá. Chịu đấm mà ăn xôi...gà.

Mong sớm nhận được tin anh Thiên Đồng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong vòng 3 năm sắp tới, công việc của em có thay đổi nhiều không?

Đỗ xích khẩu

Luận: Không cần tới 3 năm, chỉ trong vòng 2 năm tới thôi, cứ chuẩn bị tâm thế mà đấm đá. Chịu đấm mà ăn xôi...gà.

Hai năm thăng giáng đổi dời

tổn công gắng sức qua thời khó khăn

bình tâm mặc chuyện lăn tăn

cuối tuần ta vẫn cứ ăn xôi gà

THiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay