Posted 17 Tháng 12, 2009 Em chào chị Laviedt! Hôm trước mình đi trợ bị mất ví tiền trong đó có tất cả giấy tờ của mình và có một cái Ấn phật Bà Quan Âm mà mình đã mua của 1 cô đồng với giá là 150.000đ, cô đồng đó bảo mình chỉ cần để Ấn trong ví là ko no mất mát hay vận hạn gì cả vậy mà giờ mất hết cả tiền cả giấy tờ và cả Ấn nữa. Nhưng đến đêm mình ngủ thì mình lại mơ thấy ví của mình vứt ở bên đường và thằng chộm chưa lấy gì cả vì nó sợ chiếc Ấn trong ví mình sẽ đem lại điều ko tốt cho nó và mình đã nhặt đc lại chiếc ví của mình còn nguyên vẹn. Lúc tỉnh giấc mình mới biết là đó chỉ là giấy mơ còn thực chất là mình đã bị mất rồi Mình nghĩ có lẽ do mình quá tiếc lên đã mơ thấy như vậy. Mong đc Chị giải đáp giùm với ạh Xin chân thành cảm ơn Share this post Link to post Share on other sites