nganphuong

Cháu Nhờ Các Bác Xem Dùm Cháu Lá Tử Vi Với ạ!

1 bài viết trong chủ đề này

Cháu tên là Ngô Ngân Phương. Sinh vào 14h ngày 30/05/1988. Cháu ở Đà Nẵng. Năm nay cháu học năm 4, ngành quản trị marketing của Trường đại học kinh tế Đà Nẵng.

Cháu xin miêu tả về bản thân tý ạ: cháu cao 1m54, nặng 50kg. cháu bị cận, mắt phải 4,5 điốp, mắt trái 3,5 điốp. Ba cháu là bộ đội, nhưng đã nghĩ hưu, ba cháu sinh ngày 03/05/1955 (nhưng ngày và tháng sinh là chỉ là ngày trong giấy tờ thôi) và mẹ cháu thì đi buôn cây bạch đàn và keo lá tràm( trước đây thì mẹ cháu đi làm nhiều nhưng giờ thì thỉnh thoảng mới đi thôi), mẹ cháu sinh ngày 17/11/1957.

Cháu là người ngại tiếp xúc với người lạ, cháu học ngành marketing mà khả năng nói trước mọi người rất kém. Trước đây, cháu học cũng khá, nhưng đến năm giữa năm lớp 12 bị đau nặng và đau khoảng 2 tháng rồi bình phục. Cho nên từ đó, việc học của cháu sa sút hơn trước. Và trong lúc thi đại học vào năm 2006, cháu do tâm trạng lo lắng và đã bị nôn trước khi vào thi môn Hóa, đó là môn cháu cảm thấy tự tin nhất. Cho nên cháu đã không làm tốt so với khả năng của mình. Cháu thi vào ngân hàng, nhưng mà bị rớt ngành và bị chuyển sang ngành quản trị marketing, cháu nghĩ đó là do may mắn và có người phù hộ, giúp đỡ chứ không cháu đã rớt năm đầu rồi ạ!

Ra tết,cháu sẽ đi thực tập tại ngân hàng SCB, chi nhánh tại Đà Nẵng và cháu hi vọng là mình sẽ được nhận vào đó để làm việc

Đây lá số tử vi của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu nhờ các bác xem dùm cháu là về đường công danh và sự nghiệp của cháu được không ạ? Và cho cháu hỏi về đường tình duyên của cháu được tốt không ạ? Vì cho đến bây giờ cháu thấy có lẽ cháu lận đận trong chuyện tình cảm quá! Cháu đã chia tay 2 lần, cháu thấy mình cũng tốt với họ, nhưng mà cuối cùng họ cũng phụ cháu. Và cháu nên quen người bằng tuổi hay hơn tuổi của cháu ạ và có nên quen người ở xa hơn xo với Đà Nẵng không ạ, vì 2 người trước mà cháu quen mà không thành công thì một người ở Hội An và một người ở Đắc Lắc?

Và cho cháu hỏi ý cuối cùng là có lần mẹ cháu đi xem bói cho cháu,người ta bảo là cháu và ba của cháu khắc tuổi nhau, cho nên sau này cháu không được ở chung với ba cháu nữa và nếu có chồng thì nên ở xa với nhà ba mẹ. Một đứa con mà do ba mẹ sinh ra mà giờ người ta bảo cháu là có thể cháu làm giảm di tuổi thọ của ba cháu, cho nên cháu rất sợ. Cháu không biết gì về chuyện tử vi cả, nhưng cháu thấy lạ, bởi vì cháu thấy mình rất giống ba, cho đến việc ba cháu và cháu có nốt rồi sau lưng giống nhau và em của cháu cũng có một cái nhưng lại khác bên của 2 ba con cháu. Và ba cháu có bà cô (đã mất) luôn phù hộ và bảo vệ cho ba cháu, và người ta bảo chính nhờ thế nên cháu cũng luôn có người phù hộ.

Cháu nhờ các bác xem dùm lá số tử vi đó cho cháu với ạ! Cháu cảm ơn các bác nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay