Posted 9 Tháng 12, 2009 Yểm bùa mộ cha đẻ của đối thủ Do mâu thuẫn vì va chạm giao thông với anh Nguyễn Hoàng Cường, Nguyễn Thị Chúc đã thuê thầy cúng làm một lá bùa (giá 3,6 triệu đồng) để yểm trên mộ cha của anh Cường. Ngày 8/12, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết đã đề nghị VKS truy tố Nguyễn Thị Chúc (ngụ xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên), Nguyễn Đức Nguyên (xã Chiên Sơn, huyện Sơn Động, Bắc Giang) về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Theo kết luận điều tra, thầy cúng Nguyên đã giao cho bị can Chúc lá bùa kẹp 7 cây kim kèm theo một con dao. Thầy cúng hướng dẫn Chúc chôn lá bùa cùng con dao xuống ngôi mộ định yểm. Sau đó, tự tay "thầy" ấn một cọc tre, hai cây sắt xuyên từ đỉnh xuống sâu vào trong mộ, lấy một con dao cắm tiếp lên phần đỉnh của ngôi mộ. Việc này sau đó bị gia đình anh Cường phát hiện nên báo công an. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyên đã khai nhận toàn bộ vụ việc và nộp lại 3,6 triệu đồng. Riêng bà Chúc vẫn không thừa nhận đã thuê thầy cúng yểm bùa. (Theo Pháp Luật TP HCM) / Nguồn Vnexpress.net Không hiểu sao xã hội vẫn tồn tại những người như thế - hết chuyện để nói :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 12, 2009 Cha nội thầy bùa này tạo nghiệp nặng. Vợ chồng bà Chúc này cũng nặng nghiệp luôn. Xem ra cái câu chửi " Tao đào mồ cuốc mả nhà mày" là có phần rất ác ý, mà nay lại mướn thầy yểm nữa thì...hết bàn. Công an vào cuộc thôi! Share this post Link to post Share on other sites